18 tuổi mới tiêm vaccine lần đầu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/03/2019 18:34 GMT+7

Ethan Lindenberger.

VTV.vn - Quốc hội Mỹ vừa tổ chức một phiên điều trần đặc biệt với Ethan Lindenberger - một chàng trai 18 tuổi mới có những mũi tiêm vaccine đầu tiên trong đời.

Dưới đây là tâm sự của Ethan trong phiên điều trần đặc biệt với Quốc hội Mỹ.

Ethan Lindenberger: Mẹ tôi là một người bài vaccine. Mẹ tôi nghĩ rằng vaccine gây ra chứng tự kỷ, tổn thương não và không mang lại lợi ích cho xã hội và sức khỏe mặc dù thực tế những ý kiến như vậy đã nhiều lần bị các nhà khoa học phản bác. Cả quảng thời gian qua tôi đã không được tiêm chủng các loại vaccine như vaccine phòng sởi, thủy đậu hay thậm chí là bại liệt. Tuy nhiên, vào tháng 12/2018, tôi đã bắt đầu đi tiêm những mũi mà tôi đã bỏ lỡ.

Tôi cũng đã nhiều lần cố gắng giải thích với mẹ rằng tiêm vaccine là an toàn và các thành viên gia đình nên được tiêm vaccine. Tôi thậm chí đã đưa cho mẹ xem các thông tin của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, trong đó ghi rõ rằng thông tin vaccine gây ra tự kỷ và nguy hiểm với sức khỏe là không chính xác. Nhưng mẹ tôi chỉ nói "đó là họ nghĩ như thế thôi" và vẫn tiếp tục hoài nghi và lo lắng khi tiếp cận những thông tin này".

Ông Johnny Isakson - Thượng nghị sĩ bang Georgia, Mỹ: Vậy mẹ của cậu có đọc những thông tin về vaccine trên mạng không?

Ethan Lindenberger: Theo lời mẹ thì có, chủ yếu là từ Facebook.

Ông Johnny Isakson - Thượng nghị sĩ bang Georgia, Mỹ: Thế cậu đọc các thông tin ở đâu?

Ethan Lindenberger: Tôi không phải đọc thông tin từ Facebook, mà đọc từ CDC, Tổ chức Y tế Thế giới, các tạp chí khoa học… Tôi cố gắng tìm kiếm thông tin từ các nguồn chính thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước