Trong những ngày giáp Tết Ất Tỵ, người dân vùng "rốn lũ" đang nhận được nhiều sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhà hảo tâm, để bà con đón xuân mới thêm ấm áp.
Gần 1 tháng dọn về nơi ở mới, cuộc sống của bà con tại Khu tái thiết Làng Nủ đang dần ổn định. Không chỉ có nhà ở khang trang, bà con còn được hỗ trợ sinh kế phục hồi sản xuất.
"Tết đến lại được Đảng, Nhà nước, các đơn vị tài trợ đến thăm hỏi, có những món quà động viên là nguồn động viên rất lớn, giúp bà con vượt qua khó khăn, mất mát vì thiên tai", anh Hà Xuân Quang (Thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) chia sẻ.
Chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, song người dân vùng "rốn lũ" Bảo Yên đã vượt qua bằng sự quan tâm, sẻ chia của Trung ương và đồng bào cả nước. Tết này, bà con không chỉ đầy đủ hơn, mà những nếp nhà mới khang trang, an toàn cũng đã mọc lên, ruộng đồng đã xanh trở lại, mang đến hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn
Theo ông Lương Văn Soái - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, Lào Cai, đến thời điểm này 43/43 hộ đã có nhà ở, khắc phục hoa màu, đường giao thông nông thôn đảm bảo. Để chăm lo Tết cho bà con, xã chủ động rà soát, kêu gọi ủng hộ và có chính sách hỗ trợ từ các cấp với phương châm không để bà con nào không có Tết.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc lại được phát huy. Những món quà vật chất, sự động viên tinh thần đã trở thành "điểm tựa" để người nghèo, gia đình bị thiệt hại sau thiên tai vững tin hơn trong cuộc sống.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!