Cảm động câu chuyện làm từ thiện của ông lão bán rong

VTV3-Thứ hai, ngày 15/07/2019 11:00 GMT+7

VTV.vn - Dù đã ở tuổi 90 nhưng ông Lưu Bình sống ở Kon Tum vẫn ngày ngày đi bán lạc luộc trên chiếc xe cà tàng để lấy tiền đi mua bánh mỳ làm từ thiện.

Ở tuổi 90 nhiều người chọn cuộc sống sum vầy bên con cháu, tận hưởng những tháng ngày yên bình thế những ông Bình vẫn ngày ngày chăm chỉ đạp xe đi bán lạc luộc, lạc rang để dành tiền đi làm từ thiện.

Cảm động câu chuyện làm từ thiện của ông lão bán rong - Ảnh 1.

Hơn 10 năm nay người dân Kon Tum đã quen với tủ bánh mỳ từ thiện do ông Bình khởi xướng. 1 đồn 10, 10 đồn trăm cứ thế người dân nghèo kéo đến tủ bánh mỳ của ông ngày càng đông. Hiểu được ý nghĩa và công việc ông Bình đang làm, nhiều người dân khác đã đồng lòng cùng góp công, góp của giúp tủ bánh mỳ của ông Bình ngày càng được mở rộng hơn.

Ngoài tủ bánh mỳ, ông Bình cùng những người hảo tâm khác đã triển khai mở thêm điểm phát cơm miễn phí cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước