Chợ đồ cũ ở Brussels, Bỉ

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 26/06/2019 10:01 GMT+7

VTV.vn - Mùa hè là lúc ở châu Âu có nhiều làng mở chợ đồ cũ. Tại những ngôi chợ này, mọi người có thể tìm thấy nhiều đồ vật cần thiết với giá lại rất rẻ.

Quận Uccle mở chợ đồ cũ mỗi năm một lần giống như các quận khác của Brussels. Năm nay có khoảng 1.000 người đăng ký chỗ bán hàng. Mọi người mang tới chợ rất nhiều thứ kể cả những đồ lặt vặt hoặc rất cũ kỹ không biết có còn dùng được nữa hay không.

Ông Godefroid De Woelmont - người quận Uccle, Brussels cho hay: "Tôi bán những đồ không dùng tới nữa cho rộng nhà. Bán được bao nhiêu tiền không quan trọng".

Trong chợ cũng có nhiều người buôn bán chuyên nghiệp, có đồ sành sứ đẹp, đồng hồ cổ với giá bán không rẻ. Có những bộ sưu tập cả đời người hay đồ vật mang nhiều kỷ niệm… nhưng khi chủ nhân qua đời, con cháu gọi người đến bán rẻ, hoặc thậm chí cho không. Những đồ này sau đó lại xuất hiện ở chợ đồ cũ.

"Thường người ta hỏi tôi là ông có thể giúp tôi chút không, tôi cần vứt bỏ toàn bộ đồ đạc bên trong một căn nhà. Tôi mang xe qua khuân đi hết, sau đó phân loại, mang ra đây bán. Có lúc chủ nhà còn trả tôi tiền công dọn đồ nữa", ông Pierre Wincqz - người buôn bán đồ cũ nói.

Những đồ vật xưa cũ tưởng như đã mất hẳn nay bỗng dưng lại xuất hiện ở chợ đồ cũ theo cách đó. Nhưng trong chợ nhiều nhất vẫn là những vật dụng hàng ngày còn tốt, được bán với giá rẻ như cho.

Với nhiều người, ra chợ đồ cũ, mua bán chỉ là chuyện phụ bởi nhiều khi họ đi để nhìn ngắm cho thích mắt, sau đó uống cốc bia hoặc tách cà phê với bạn bè.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

chợ đồ cũ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước