Chuyện tình lãng mạn của "ông Ngâu bà Ngâu" phiên bản đời thực

Thảo Vi-Thứ ba, ngày 24/07/2018 06:39 GMT+7

VTV.vn - Chuyện tình lãng mạn của bà Tảo và ông Nhan được kể lại trong chương trình chương trình We Choice Awards 2018 là câu chuyện truyền cảm hứng về giá trị của gia đình.

Khi gặp những điều khó khăn, những điều bất như ý trong cuộc đời, điều mà chúng ta cần là một điểm tựa giúp ta cảm thấy vững tâm hơn, để có sức mạnh để bước tiếp. Điểm tựa ấy có thể là một hành động giúp đỡ cụ thể từ một ai đó, có thể là niềm tin mạnh mẽ của chính chúng ta vào sức mạnh của mình hay đôi khi chỉ là những bài thơ miên man tình cảm.

Chương trình Hành trình truyền cảm hứng tuần này đã đem đến cho khán giả một câu chuyện tình lãng mạn, một phiên bản khác của chuyện tình Ông Ngâu. Nhân vật chính trong câu chuyện này là vợ chồng Phan Thị Tảo ở Khoái Châu, Hưng Yên.

Bà Tảo năm nay đã bước sang tuổi 58 nhưng bà nằm ở viện để chạy thận đã 11 - 12 năm tại Bệnh viện Bạch Mai. Từ ngày phải cắt một bên thận, hầu như bà Tảo rất ít khi về nhà, bà sống một mình trong gian phòng trọ rộng khoảng 10m2 ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị.

Mỗi tuần, bà Tảo chạy thận 3 buổi tại Bệnh viện Bạch Mai. Khoảng 10h, bà lại một mình đạp xe đến viện, đến 14h - 15h, bà lại đạp về nhà trọ. Mặc dù đau ốm nhưng bà Tảo vẫn luôn mạnh mẽ, không muốn trở thành gánh nặng của chồng con, bà thường ngày vẫn tần tảo đi bán hàng nước đến đêm khuya mới về để có thêm đồng trang trải cuộc sống.

"Ngày xưa yêu nhau, chú cứ viết thơ liên tục. Cứ một tuần một bài, viết nhiều kiểu lắm. Cô ốm đau, chú yêu thương nhiều lắm", bà Tảo luôn tỏ ra hạnh phúc khi nhắc đến người bạn đời của mình.

Mỗi ngày, ông Nhan, bà Tảo lại trò chuyện với nhau đến 5 - 6 cuộc điện thoại

Lấy nhau từ năm 20 tuổi, vợ chồng bà Tảo chấp nhận xa cách vì lý do công việc. Thời đó, ông Nhan ở Ninh Bình học nghề lái máy xúc, bà Tảo ở quê chăm sóc con cái, trông coi nhà cửa. Thương vợ thương con, ông cố gắng làm lụng mong có được cuộc sống không quá đủ đầy nhưng được cái hạnh phúc giản đơn. Tưởng chừng như cuộc sống về tuổi xế chiều sẽ được sung túc, quây quần nhưng do bệnh tật, vợ chồng bà Tảo lại một lần nữa yêu xa.

3 năm đầu phát hiện bị sỏi thận, vợ chồng bà cũng chạy chữa khắp nơi nhưng đến khi đã ở mức độ nguy hiểm, bà Tảo khăn gói lên Hà Nội chạy thận. Lúc này, ông Nhan ở nhà thay bà trông coi nhà cửa, con cháu. Dăm bữa nửa tháng, ông Nhan mới lại sắp xếp việc nhà đi xe máy men theo con đường đê quen thuộc từ Hưng Yên lên Hà Nội thăm vợ.

Ở tuổi 61, ông Nhan vẫn dành cho vợ mình những lời tâm sự đầy lãng mạn. Chắc hẳn, nhiều người phải ngưỡng mộ với tình yêu của vợ chồng ông. "Ngày xưa bà nhà chú rất đẹp gái. Lấy nhau đến giờ vẫn yêu nhau, kể cả những lúc gần nhau và những lúc xa nhau. Tình yêu kéo dài từ bấy cho đến nay, chính vì lẽ đó, chú luôn luôn tìm cách làm thơ để cho cô vui, để cô vượt lên tất cả...", ông Nhạn kể về tình yêu với vợ.

Mỗi ngày, ông Nhan bà Tảo lại trò chuyện với nhau đến 5 - 6 cuộc điện thoại. "Bà đã ăn cơm chưa? Hôm nay bà ăn món gì?, "Các cháu ở quê ngoan cả chứ, vườn nhãn vào mùa thu hoạch chưa?". Ông bà kể nhau nghe cuộc sống của mình như thể dù có xa nhau những 30km nhưng lúc nào cũng bên cạnh.

Ngày bác sĩ bảo cắt một bên thận, 50/50 một sống một chết, bà Tảo bật khóc như đứa trẻ. Ông Nhan cũng sợ. Ông tức tốc làm thơ tặng bà để dù có phải lên bàn mổ thì tư tưởng vẫn rất thoải mái.

"Ai đi chữa bệnh cũng về.

Mình em cứ mãi xa quê mịt mờ.

Thương em, anh đợi, anh chờ.

Đêm đêm thao thức làm thơ tặng mình.

Nhớ câu hát cây trúc xinh.

Nhớ em anh đứng một mình bờ ao.

Nhìn lên thăm thẳm trời cao.

Mà lòng cháy bỏng, ước ao một điều.

Tiền vàng nhiều đến bao nhiêu.

Không bằng được sống sớm chiều bên nhau".

Ông Nhan tâm sự về nỗi nhớ vợ: "Nhiều lúc chỉ mong cô ở nhà được 2 ngày thôi là cửa nhà ấm cúng hẳn, vui hẳn nhưng cũng không được nữa vì phải chạy thận xen kẽ".

Chuyện tình lãng mạn của ông Ngâu bà Ngâu phiên bản đời thực  - Ảnh 2.

Những vần thơ ông Nhan viết tặng vợ mình

Phía trước bà Tảo là một chặng đường dài đối diện với căn bệnh của mình nhưng trên hành trình ấy bà sẽ không cô đơn bởi bà có một hậu phương vững chắc là ông Nhan nơi quê nhà. Câu chuyện truyền cảm hứng tuần này đã giúp chúng ta hiểu hơn về giá trị của gia đình, điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Mời quý vị đón xem các số tiếp theo của chương trình "We Choice Award 2018 - Hành trình truyền cảm hứng" vào 17h40 thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước