Chuyện về những chiến sĩ Đội danh dự

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/07/2019 09:21 GMT+7

VTV.vn - Ngoài sự tuyển chọn khắt khe về phẩm chất chính trị và thể hình, các chiến sỹ Đội danh dự phải trải qua quá trình huấn luyện rất vất vả.

Đội danh dự thuộc đoàn Đoàn Nghi lễ quân đội, Bộ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam. Là bộ mặt đại diện cho quân đội, cho quốc gia nên công tác tuyển chọn và huấn luyện các chiến sỹ ở đây cũng rất chặt chẽ và đặc thù. Ngoài tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt, chiến sĩ phải đạt chiều cao từ 1,8 m trở lên, ngoại hình đẹp, trình độ văn hóa tốt. 

Vì đặc thù công việc có tính bảo mật cao ở vòng trong cùng, thường xuyên tiếp xúc với các nguyên thủ ở khoảng cách rất gần nên bên cạnh lý lịch, thể lực được kiểm tra chặt chẽ từ đầu, các chiến sỹ này luôn phải luyện tập hàng ngày. 

Nhiều người vẫn gọi bộ đội danh dự là "lính cậu" bởi thường xuất hiện ở nơi trang trọng và lịch lãm nhất. Nhưng ít ai hiểu ngoài sự khắt khe về phẩm chất chính trị, thể hình thì họ phải trải qua quá trình huấn luyện vất vả.

Khi có những sự kiện lớn, các chiến sĩ phải huấn luyện cường độ cao trong 3-4 tháng để có thể kết hợp chuẩn mực với đội quân nhạc và nhiều đơn vị khác. Tập luyện kỹ càng như vậy nhưng đến ngày chính thức làm nhiệm vụ, những người lính còn được chỉ huy kiểm tra nhiều lần. Thậm chí, còn có thêm các đồng chí đi theo làm công tác hậu cần, xử lý các tình huống và một số cán bộ, chiến sĩ dự bị phòng trường hợp gặp sự cố. 

Nữ chiến sĩ Trường Sơn kể chuyện năm xưa Nữ chiến sĩ Trường Sơn kể chuyện năm xưa

VTV.vn - “Tất cả anh em chiến sỹ Trường Sơn đều rất yêu đời và vô tư giữa cái sống - cái chết”, bà Lê Thị Vọng Hương - nguyên Y tá Bệnh viện 59, Đoàn 559 chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước