Cô bé bị ám ảnh bởi ngày mẹ ra đi

Mạnh Hùng, Tài Vũ-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 11:49 GMT+7

VTV.vn - Ngân giờ sống cùng ba và ông bà ngoại, nhưng cô bé vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh về ngày mà mẹ ra đi.

Cơn mưa chiều tầm tã trên mảnh đất thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. như muốn xoá đi những nỗi lòng bứt rứt, khắc khoải nhớ mẹ của cô bé Phạm Lê Kim Ngân khi mẹ đã bị dịch COVID-19 cướp đi 2 năm trước. Ngân giờ sống cùng ba và ông bà ngoại, nhưng cô bé vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh về ngày mà mẹ ra đi.

Mẹ đi vào những ngày tháng 10 oi ả cách đây 2 năm. Con gái cùng ba chuyển về sống cùng ông bà ngoại dưới quê. Tháng 6, mùa mưa - những cơn mưa tầm tã như muốn làm dịu mát nỗi nhớ của con về mẹ.

Giọt nước mắt của ngoại khóc cạn vì mất con, giờ tình yêu thương dành hết cho đứa cháu nhỏ mồ côi mẹ. Dịch bệnh cướp mẹ đi và cũng vì dịch mà Ngân phải nghỉ học mất 2 năm. Hai ba con Ngân phải chuyển về quê ở với ngoại với cuộc sống bộn bề khó khăn.

Cô bé bị ám ảnh bởi ngày mẹ ra đi - Ảnh 2.
Cô bé bị ám ảnh bởi ngày mẹ ra đi - Ảnh 3.

5 tháng nay, ba Ngân mới xin được công việc đi thu dọn vệ sinh. Công việc giúp 2 ba con có một nguồn thu ổn định hơn, Kim Ngân cũng sẽ cùng ba cố gắng, bởi con biết mẹ luôn hiện hữu bên cạnh để chở che và ủng hộ cho gia đình.

Việc tử tế tháng 6: Bắt đầu những giấc mơ Việc tử tế tháng 6: Bắt đầu những giấc mơ Gặp gỡ các nhân vật của Việc tử tế tháng 5 để 'Luôn yêu đời' Gặp gỡ các nhân vật của Việc tử tế tháng 5 để "Luôn yêu đời" Việc tử tế tháng 5: Luôn yêu đời (20h10, 14/5, VTV1) Việc tử tế tháng 5: Luôn yêu đời (20h10, 14/5, VTV1)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

ông bà ngoại

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước