Cô gái người Áo gốc Việt và tình yêu biển đảo quê hương

Hoài Thu, Mạnh Thắng, Quang Khải-Thứ hai, ngày 09/12/2024 10:51 GMT+7

VTV.vn - Có một cô gái người Áo gốc Việt đã trở về quê hương Việt Nam sau hơn 20 năm xa cách và phải lòng với vẻ đẹp hoang sơ của Côn Đảo.

Với khát khao khám phá và tìm lại sợi dây gắn kết với cội nguồn, chị Kallee Nguyễn Thị Thu Hương đã quyết định ở lại mảnh đất này lâu dài và làm những điều ý nghĩa cho quê hương.

"Tôi là Kallee Nguyễn Thị Thu Hương. Tôi rời Việt Nam khi 10 tuổi để theo mẹ đến Áo. Chúng tôi đã sống ở đó hơn 20 năm và bây giờ, cùng với chồng của mình, tôi quyết định trở về Việt Nam vì khi rời đất nước này, tôi không có nhiều cơ hội để tìm hiểu về quê hương hay thấy nhiều điều về Việt Nam. Côn Đảo là vùng đất may mắn của chúng tôi, chúng tôi đã yêu quý nơi này đến mức không thể rời đi" – chị Kallee Nguyễn Thị Thu Hương giới thiệu về bản thân.

Sống ở Côn Đảo, ngoài việc trở thành một hướng dẫn viên, chị Hương cùng chồng là anh Jurgen còn thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện vì một Côn Đảo xanh bền vững, như nhặt rác và tìm cách tái chế.

Cô gái người Áo gốc Việt và tình yêu biển đảo quê hương - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Kallee rất yêu thích cuộc sống bình yên ở Côn Đảo.

Chị Kallee kể: "Chúng tôi đến đây chỉ như những vị khách, thế rồi chúng tôi đã yêu hòn đảo này, và với một nơi đẹp đẽ như thế này, làm sao có thể để nó bị ngập trong rác được. Có rất nhiều những mảnh lưới như thế này dạt vào bờ, công việc của chúng tôi là cố gắng thu gom chúng lại và tái chế thành những chiếc túi".

Bên cạnh việc góp phần làm sạch môi trường biển, vợ chồng chị Hương còn mở nhiều lớp học tiếng Anh miễn phí, giúp người dân Côn Đảo tự tin hơn khi giao tiếp với du khách nước ngoài

Các lớp học rất đông học viên, dao động từ 16 đến 17 bạn chia ra làm 3 đến 4 nhóm.

Anh Jurgen Kallee trải lòng: "Tôi thật may mắn khi nên duyên với một cô gái gốc Việt. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi và ở Côn Đảo, Việt Nam. Tôi nhận ra rằng tôi thực sự yêu vùng đất này, nó trở thành quê hương thứ 2 của tôi, nơi tôi xây dựng cuộc sống với vợ mình".

Lan toả tình yêu môi trường qua hành trình xuyên Việt của chàng trai người Nga Lan toả tình yêu môi trường qua hành trình xuyên Việt của chàng trai người Nga

VTV.vn - Sau hơn hai năm sinh sống và làm việc ở Việt Nam, Petr đã quyết định thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước