Quanh năm suốt tháng, Hà Nội như một miền đất "không ngủ" bởi đó là nơi sinh sống, học tập và mưu sinh của bao người. Đã từ lâu, chúng ta chỉ còn nhìn thấy Hà Nội bình lặng, trong veo qua những áng văn chương của những người nghệ sĩ thời trước. Thế nhưng, vào sáng ngày mùng 1 Tết, mảnh đất ấy lại khoác lên mình một diện mạo khác hẳn ngày thường. Tiết trời se lạnh, đường phố vắng vẻ, không khí trong lành khiến Hà Nội đẹp tựa một bức tranh ngày xuân tinh khôi và đầy tĩnh lặng.
Còn nhớ Nguyễn Tuân viết về Hà Nội thế này: "Hà Nội đẹp nhất lúc sáng sớm, khi mặt hồ Hoàn Kiếm phẳng lặng như một tấm gương xanh, phản chiếu những hàng cây ven hồ còn lấp lánh giọt sương đêm. Người Hà Nội đi dạo thong dong, hít thở không khí trong lành. Những quán cóc ven đường với mùi cà phê thơm phức, vài ba cụ già ngồi đánh cờ, câu chuyện rôm rả mà không vội vã. Hà Nội không ồn ào, không xô bồ, mà trầm lắng như một bản nhạc êm đềm." Và hôm nay, chúng ta đã được ngắm nhìn, lắng nghe và cảm nhận "bản nhạc êm đềm" ấy.
Từ khi trời chưa sáng hẳn, đâu đó vẫn lập loè ánh điện, nhiều người đã chọn ra đường thể dục và tận hưởng. Với họ, ngày hôm nay Hà Nội mới yên ả đúng nghĩa, mới đáng để tận hưởng thực sự.
Nhà Thờ Lớn Hà Nội với ánh điện lung linh.
Tốp người chạy bộ, đạp xe khi thành phố chưa kịp tỉnh giấc.
Khác với ngày thường, hôm nay cô chú mặc áo dài cách tân và áo giữ nhiệt màu đỏ, vàng - hai màu đặc trưng của lá cờ Tổ quốc.
Thể dục thể thao với hy vọng một năm mới sức khoẻ dồi dào.
Thành phố thức dậy, những ánh đèn dần tắt, nhưng Hà Nội vẫn giữ sự thanh bình. Những con phố nhuộm màu cờ đỏ thắm, lác đác người qua, những cô bán hàng ít khách nhưng xởi lởi, những bà cụ ngồi nhìn về "thế kỷ hôm nay"… tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội ngày đầu xuân năm mới.
Hà Nội ngày Tết thật thơ thật tình trên từng con phố.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!