Con nuôi của Công an tỉnh Sơn La chia sẻ về lòng biết ơn và nghị lực sống với các bạn nhỏ tại Thủ đô

Giang Châu-Thứ tư, ngày 05/06/2024 10:57 GMT+7

VTV.vn - 36 em học sinh là con nuôi của Công an tỉnh Sơn La đã có chuyến thăm Thủ đô nhiều ý nghĩa và chia sẻ những nỗ lực của bản thân vượt lên số phận.

Chiều qua, Học viện Cảnh sát nhân dân đã đón 36 con nuôi của Công an tỉnh Sơn La trong Chương trình "Người truyền lửa". Đây là cầu nối để các bạn nhỏ vùng cao gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện của mình và truyền cảm hứng cho những "chiến sĩ nhí" trong chương trình Học làm chiến sĩ Công an 2024 - "Thép đã tôi thế đấy" tại Hà Nội.

Con nuôi của Công an tỉnh Sơn La chia sẻ về lòng biết ơn và nghị lực sống với các bạn nhỏ tại Thủ đô - Ảnh 1.

Buổi giao lưu chia sẻ để truyền cảm hứng về lòng nhân ái, tình yêu thương và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Xuất phát từ tình yêu và những trăn trở dành cho trẻ em vùng cao, sau những chuyến công tác về cơ sở, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân – Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã có ý tưởng về việc đón các em về nuôi dưỡng, chăm sóc tại Công an tỉnh. Đề án "Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La" được triển khai từ đầu tháng 9/2021, đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã nhận nuôi dưỡng, trực tiếp chăm sóc 36 em nhỏ, 36 hoàn cảnh khác nhau, em không cha, em mất mẹ, và cũng có những em chẳng còn một ai thân thích.

Bạn Sùng Thị Dua, một trong các bạn học sinh được Công an tỉnh Sơn La nuôi dưỡng xúc động bộc bạch, bố bạn mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa và gia cảnh đông người, cũng rất nghèo. Vì vậy, bạn rất biết ơn sự nuôi dưỡng của các cô chú Công an tỉnh Sơn La. Được tiếp tục đi học, Dua mong muốn sau này sẽ trở thành cô giáo để trao truyền kiến thức cho học sinh.

Một bạn nhỏ được nhận nuôi khác là Nguyễn Hoài Nam cho hay, cậu cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi có "bố, mẹ" là công an.

Đặc biệt, nữ "chiến binh nhí" Quàng Thị Khánh Chi đã kể câu chuyện của bản thân với mong muốn truyền sự lạc quan, chiến thắng nghịch cảnh cho các bạn học viên của khoá I.

"Bố mẹ em ly hôn từ năm em học lớp 6, em ở cùng ông bà và chị gái. Mẹ em bị bệnh và mất khả năng lao động. Gia đình em luôn động viên, bản thân em cũng thấy không được bằng các bạn nên phải luôn cố gắng vượt qua hoàn cảnh. Một điều nữa, em đã thấy hình ảnh chị của em từ khi học cấp 2 (hiện là học sinh lớp 11), chị bị bắt nạt rất nhiều và bị trêu trọc là không có bố. Đến em, bạn bè đều không trêu vì em nỗ lực, có kết quả học tập tốt. Em thấy không bị thiếu thốn hay tủi thân nhiều khi vẫn nhận được tình thương của ông bà và sự đoàn kết, chia sẻ của các bạn trong lớp", Khánh Chi xúc động tâm sự.

Con nuôi của Công an tỉnh Sơn La chia sẻ về lòng biết ơn và nghị lực sống với các bạn nhỏ tại Thủ đô - Ảnh 2.

Em Quàng Thị Khánh Chi không kìm được nước mắt khi chia sẻ về cuộc sống và hành trình vượt lên những khó khăn của mình.

Là người trực tiếp đưa đón và chăm sóc cho các bạn nhỏ trong hành trình về với Thủ đô, Trung úy Dương Hải Anh, cán bộ Ban thanh niên Công an tỉnh Sơn La, người sáng lập dự án "Nuôi em Mộc Châu" bày tỏ sự xúc động khi được chia sẻ các hoạt động thiện nguyện đã nỗ lực thực hiện trong vài năm nay. Dự án với sứ mệnh mang tới cho các em những bữa ăn với thịt, cá, rau, đậu… tại những điểm trường đầu tiên ngay chính tại xã Lóng Sập. Đến nay, "Nuôi em Mộc Châu" đã nuôi cơm trưa 8.178 trẻ em thuộc 6 huyện, riêng trong năm học 2023 - 2024, hơn 1,6 triệu bữa ăn cho các bạn học sinh vùng cao; tài trợ cho ngành Giáo dục tỉnh Sơn La trên 10 tỷ đồng; xây dựng 16 điểm trường và 5 Ngôi nhà hạnh phúc trong 3 năm qua.

Một ngày hè thật vui đối với các em học sinh ở Tây Bắc. Những trải nghiệm được kể, được lắng nghe, được chơi, được vẽ sẽ là động lực giúp các em viết tiếp ước mơ hoài bão về một ngày mai tươi sáng trên bản làng còn muôn vàn khó khăn.

Các bạn nhỏ được vẽ và thuyết trình về tác phẩm của mình.

Con nuôi của Công an tỉnh Sơn La chia sẻ về lòng biết ơn và nghị lực sống với các bạn nhỏ tại Thủ đô - Ảnh 4.

Ban Tổ chức trao quà cho con nuôi của Công an tỉnh Sơn La.

Con nuôi của Công an tỉnh Sơn La chia sẻ về lòng biết ơn và nghị lực sống với các bạn nhỏ tại Thủ đô - Ảnh 5.

Kỉ niệm đẹp của các em nhỏ tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước