Hạnh phúc vì được sống

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/03/2025 06:21 GMT+7

Tự động phát sau
1
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00

VTV.vn - Có rất nhiều quan điểm về hạnh phúc, nhưng với cô gái trẻ này, hạnh phúc đơn giản là "được sống".

Đàm Thanh Huyền (Bắc Ninh), một nữ streamer được cộng đồng mạng biết đến với nghệ danh: Nắng. Nhìn cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi tắn này, ít ai biết Huyền từng mắc ung thư xương từ năm 11 tuổi, phải cắt đi một bên chân để giữ mạng sống.

Huyền kể, cô từng không dám chống nạng vào lớp học, cứ đứng ở cổng trường, hai mẹ con đều khóc. "Thương mình quá, mẹ cõng mình vào. Quãng đường từ cổng trường vào lớp chỉ vài bước chân nhưng với mình xa vô cùng khi tất cả các ánh mắt tò mò của bạn bè đều đổ dồn vào mình".

Có gia đình đồng hành, bác sĩ điều trị, cô bé Huyền năm ấy đã đẩy lùi được bệnh. Nhưng 14 năm sau, căn bệnh quái ác quay trở lại. Lần này, bệnh di căn ở phổi.

Thạc sỹ, bác sỹ Hoàng Thu Trang - Phó Trưởng khoa Nội nhi, Bệnh viện K Tân Triều chia sẻ: "Lần trước điều trị, Huyền chỉ là một cô bé, giờ bạn ấy đang ở tuổi 25 - độ tuổi đẹp nhất. Phác đồ điều trị ung thư xương rất nặng, khiến bệnh nhân chịu tất cả các tác dụng phụ của hóa chất ở mức độ nặng, như: nôn nhiều, không ăn uống được và phải truyền cả máu để hỗ trợ…".

Hạnh phúc vì được sống - Ảnh 1.

Cô gái trẻ đầy nghị lực Đàm Thanh Huyền.

Bà Dung (mẹ của Huyền) luôn trong tâm trạng lo lắng mỗi ngày. Với bà, mở mắt ra vẫn thấy con khỏe mạnh thì đó là hạnh phúc của người làm mẹ.

Truyền hóa chất, tác dụng phụ của thuốc khiến da Huyền cháy sém, móng tay chảy máu, chảy mủ, tóc rụng. Thể xác đau đớn. Tinh thần kiệt quệ.

Nhưng chính trong những ngày tháng khó khăn đó, tình yêu đã đến, sưởi ấm trái tim cô. Quen nhau từ năm 2017, kiên trì theo đuổi ngay cả khi biết Huyền đang điều trị ung thư, sau 9 lần Hải tỏ tình, Huyền đã nhận lời yêu.

"Sau này mà em khỏe lại, em yêu người khác cũng được, bây giờ cứ để anh chăm sóc em đi. Câu nói ấy là khi mình muốn đẩy anh ấy ra xa, không muốn nhận sự chăm sóc. Và hành động, lời nói của anh ấy đã khiến mình cảm động", Huyền rưng rưng kể lại.

Câu nói của Huyền lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội: "Bạn không thể đợi cho đến khi cuộc sống không còn khó khăn nữa rồi mới quyết định hạnh phúc. Bởi cuộc sống sẽ trải qua khó khăn này đến khó khăn khác, vì vậy phải tìm cách để hạnh phúc ngay thời điểm hiện tại".

"Ngày xưa trước khi gặp biến cố ung thư lần 2, mình vẫn ham mê công việc, mình lúc nào cũng nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền, phải đạt được cái này cái kia mới là hạnh phúc. Đến khi bị ung thư lần 2, mình thấy mỗi ngày mở mắt ra thấy mình còn sống, gia đình vẫn bên cạnh đó là hạnh phúc rồi. Thậm chí buổi đêm khi nằm trên giường mình thấy mình hạnh phúc quá vì đây không phải là giường bệnh. Chỉ như thế thôi là mình đã thấy hạnh phúc rất nhiều rồi", Thanh Huyền trải lòng.

Ngày hạnh phúc năm nay đánh dấu cột mốc Huyền được ra viện, hai bạn trẻ đăng ký kết hôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước