Hành trình đến với thiên đường mùa thu ở Hàn Quốc

Thùy Hương-Thứ năm, ngày 05/11/2015 09:57 GMT+7

VTV.vn - Được mệnh danh là địa điểm đẹp nhất để ngắm mùa thu ở Hàn Quốc, vườn quốc gia Seoraksan đã không khiến chúng tôi thất vọng. Vẻ đẹp mùa thu ở đây thật khó diễn tả bằng lời.

Với 70% địa hình là đồi núi, không có gì quá ngạc nhiên khi leo núi được coi là hoạt động thể thao quốc gia của đất nước Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc thích đi leo núi vào cả 4 mùa trong năm, trong đó cao điểm là tháng 7, tháng 8 và giữa tháng 10 khi lá bắt đầu chuyển màu. Và cứ đến nửa cuối tháng 10, nơi được người dân Hàn Quốc ca ngợi là địa điểm ngắm mùa thu đẹp nhất – vườn quốc gia Seoraksan – luôn chật kín người.

Nằm trải dài qua 4 địa phận Sokcho, Inje, Goseong và Yangyang, Seoraksan là một trong ba ngọn núi hùng vĩ nhất Hàn Quốc với đỉnh Daecheong-bong có độ cao 1708m. Vườn quốc gia Seoraksan rộng gần 400.000km2 và được chia thành 3 khu: rìa Seorak là khu vực dễ tiếp cận và phổ biến nhất với du khách, nằm gần thành phố Sokcho và biển Đông; khu vực nội Seorak bao trùm một phần phía Tây của khu rừng và là nơi ít bị thương mại hóa nhất; và cuối cùng là Nam Seorak với tên gọi khác là Osaek - nơi nổi tiếng với các suối nước khoáng.

Đến với Seoraksan vào thời điểm này trong năm, du khách sẽ được chứng kiến vẻ đẹp hoang dã đầy mê hoặc của những rặng núi đá có hình thù kỳ dị, những thác nước trong xanh, mát lạnh cùng các thung lũng ngập tràn sắc màu mùa thu.

Đến như thế nào? Ở đâu? Ăn gì?

Những năm trở lại đây, số lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc ngày càng tăng. Chính vì vậy, đã có rất nhiều hãng hàng không mở đường bay thẳng từ Việt Nam tới Hàn Quốc. Nếu túi tiền rủng rỉnh, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bay với Asiana Airlines, Korean Air hay Vietnam Airlines để hưởng những dịch vụ tốt nhất. Còn nếu chi phí eo hẹp hơn, Vietjet Air chắc hẳn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Trái với cảnh trễ chuyến thường thấy ở những chặng bay nội địa của Vietjet Air, những chặng bay quốc tế của hãng hàng không giá rẻ này thường khá đúng giờ. Điểm trừ duy nhất của máy bay Vietjet Air có lẽ chính là chỗ ngồi chật, hẹp và không có nhiều không gian để chân.

Khi đã có mặt ở thủ đô Seoul, các bạn có thể di chuyển bằng tàu điện ngầm các line 3, 7, 9 để tới Express Bus Terminal nằm ở quận Seocho. Hãy đến quầy bán vé và mua vé tới thành phố Sokcho. Giá vé một chiều là khoảng 18.100Won. Cứ 30 phút lại có xe khởi hành, vì vậy, các bạn không cần phải mua vé trước, trừ khi đi vào những ngày cuối tuần.

Hành trình từ Seoul tới Sokcho kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ và đi qua những cung đường khá đẹp với những ngọn núi nối tiếp nhau hai bên đường. Các bạn sẽ xuống xe ở điểm cuối của hành trình – Sokcho Express Bus Terminal.

Xung quanh khu vực bến xe có khá nhiều khách sạn, nhà nghỉ với giá dao động từ 35.000 – 50.000Won. Giá phòng thường tăng thêm khoảng 10.000Won vào hai ngày cuối tuần là thứ 6 và thứ 7.

Thời gian lý tưởng để tới Seoraksan là vào buổi sáng vì thời tiết lúc này khá dịu mát. Người dân Hàn Quốc thường chuẩn bị sẵn đồ ăn để tận hưởng bữa trưa tại Seoraksan. Nếu muốn học tập người Hàn và có một chuyến picnic đáng nhớ tại Seoraksan, các bạn có thể vào các cửa hàng tiện lợi để mua nước và đồ ăn như gimbab, sandwich với giá khá mềm.

Để tới vườn quốc gia Seoraksan, các bạn có thể bắt xe số 7 hoặc 7-1 tại bất cứ bến nào và xuống tại bến cuối cùng. Giá vé là 1.200Won. Lưu ý nhớ đổi tiền lẻ để trả tiền xe bus bởi tài xế sẽ không thối lại tiền thừa.

Giá vé vào cổng vườn quốc gia Seoraksan là 3.500 Won.


Bản đồ tổng quan của vườn quốc gia Seoraksan

Bản đồ tổng quan của vườn quốc gia Seoraksan


Một số tuyến đường leo núi phổ biến

Một số tuyến đường leo núi phổ biến

Ngay ở lối vào, các bạn sẽ nhìn thấy tấm bản đồ vườn quốc gia Seoraksan với những tuyến đường leo núi được chia theo mức độ khó. Thay vì hướng lên đỉnh Ulsan Bawi, chúng tôi quyết định chọn tuyến Biseondae để ngắm nhìn vẻ đẹp của thung lũng Cheonbuldong.


Thung lũng Cheonbuldong được tô điểm bằng những màu sắc ấm áp của mùa thu

Thung lũng Cheonbuldong được tô điểm bằng những màu sắc ấm áp của mùa thu


Khung cảnh đẹp đến mê hoặc tại vườn quốc gia Seoraksan

Khung cảnh đẹp đến mê hoặc tại vườn quốc gia Seoraksan


Người dân Hàn Quốc đi leo núi rất nhiều, phân đông trong số đó là những người lớn tuổi

Người dân Hàn Quốc đi leo núi rất nhiều, phân đông trong số đó là những người lớn tuổi


Tuyến đường chúng tôi lựa chọn tương đối dễ đi, tuy nhiên, có một số đoạn khá dốc và gồ ghề

Tuyến đường chúng tôi lựa chọn tương đối dễ đi, tuy nhiên, có một số đoạn khá dốc và gồ ghề


Vườn quốc gia Seoraksan cũng là địa điểm tham quan nổi tiếng đối với các học sinh

Vườn quốc gia Seoraksan cũng là địa điểm tham quan nổi tiếng đối với các học sinh


Mùa thu ở Hàn Quốc đẹp như một bức tranh thủy mặc

Mùa thu ở Hàn Quốc đẹp như một bức tranh thủy mặc

Sau khi kết thúc một ngày vận động mệt nhoài, các bạn đừng quên thưởng thức đặc sản của Sokcho – đó chính là hải sản tươi sống. Hãy bắt xe bus bất kỳ đến cảng Daepo – nơi có một khu chợ hải sản sầm uất – và chọn cho mình những chú cá tươi ngon nhất để làm sashimi.


Sau khi các bạn đã chọn món ăn cho bữa tối, người bán sẽ chế biến ngay tại quầy

Sau khi các bạn đã chọn món ăn cho bữa tối, người bán sẽ chế biến ngay tại quầy


Món sashimi tươi ngon

Món sashimi tươi ngon


Và nồi lẩu cay xè đậm chất Hàn

Và nồi lẩu cay xè đậm chất Hàn


Các nhà hàng hải sản nối tiếp nhau ở cảng Daepo

Các nhà hàng hải sản nối tiếp nhau ở cảng Daepo


Con đường bên bờ biển được trang hoàng bằng đèn led là nơi các cặp đôi thường lui tới hẹn hò

Con đường bên bờ biển được trang hoàng bằng đèn led là nơi các cặp đôi thường lui tới hẹn hò

Sokcho không phải là một điểm đến nổi tiếng đối với du khách quốc tế, vì vậy, tiếng Anh hay tiếng Trung cũng không thực sự phổ biến tại đây. Để gọi được một bữa tối, chúng tôi đã phải vận dụng chút tiếng Hàn ít ỏi và ngôn ngữ cơ thể để chọn món và mặc cả. Giá cả tại cảng Daepo đắt hơn so với những khu chợ khác trong trung tâm Sokcho nhưng bù lại, dùng bữa tại đây, chúng tôi lại được hít thở bầu không khí trong trẻo và mằn mặn của biển. Còn gì thú vị bằng việc được ngồi ăn một nồi lẩu hải sản và nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước