“Hồi ngôn” – Nơi trẻ câm điếc vẽ ước mơ

Cẩm Nhung, Đình Trung-Thứ ba, ngày 22/10/2024 05:58 GMT+7

VTV.vn - "Hồi Ngôn" - triển lãm vừa được tổ chức ở phố cổ Hà Nội, giúp mọi người cùng nhau lắng nghe những "tiếng nói" đặc biệt và chia sẻ tình yêu thương với người câm điếc.

Trong sự náo nhiệt, ồn ào của phố phường Hà Nội những ngày thu nắng vàng, có một không gian tĩnh lặng, đầy màu sắc. Ở không gian đó lại có những câu chuyện sôi nổi được nói ra theo một cách riêng. Họ dùng ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện về những bức tranh sống động, phong phú như chính ước mơ của họ trong triển lãm có tên là "Hồi Ngôn", có nghĩa là "hồi đáp tiếng lòng của những người câm điếc".

Đây là một trong những hoạt động mà cô học trò Gia Linh cùng một vài người bạn đang làm để góp phần hỗ trợ sự phát triển về tâm lý của những trẻ em câm điếc thông qua nghệ thuật. Gia Linh còn chủ động học ngôn ngữ ký hiệu để hiểu thêm về nhóm cộng đồng "thiểu số" này.

Em Phạm Gia Linh, học sinh trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Thành viên Tổ chức tình nguyện Palette of Sound (POS) chia sẻ: "Ban đầu, con có chút e ngại do có sự khác biệt về ngôn ngữ, nhưng con thấy rằng, đi đâu thì họ cũng có nhu cầu được giao tiếp, được thể hiện bản thân mình".

“Hồi ngôn” – Nơi trẻ câm điếc vẽ ước mơ - Ảnh 1.

Triển lãm “Hồi ngôn” – nơi trẻ câm điếc vẽ ước mơ

Triển lãm "Hồi Ngôn" gồm hơn 20 bức vẽ của học sinh câm điếc ở Hà Nội. Mỗi tác phẩm đều là một câu chuyện riêng, phản ánh thế giới nội tâm phong phú của các nghệ sĩ trẻ câm điếc.

Vỏ sò được trang trí trên mỗi bức tranh chính là cách tinh tế để truyền đi thông điệp rằng: "Xã hội hãy lắng nghe, và quan sát, rồi sẽ thấy những "viên ngọc trai" ẩn sâu bên trong mỗi người, để từ đó thấu hiểu, yêu thương và bảo vệ những tâm hồn đẹp đang bị che khuất bởi khiếm khuyết thể chất".

Em Lê Thanh Hường, tác giả bức tranh chia sẻ: "Bức tranh này có nghĩa là ước mơ của em được trở thành một cô giáo, bởi vì trẻ em câm điếc có rất ít thầy cô giáo dạy học".

Chị Phạm Hoàng Ngân, người xem triển lãm bày tỏ: "Những bức tranh của các bạn ấy rất giản dị, ước mơ của các em rất chân thật. Rất mong triển lãm sẽ giúp các em có thêm kinh phí góp phần thực hiện ước mơ của mình".

Triển lãm còn có sự góp mặt của nhiều họa sĩ trẻ tài năng. Họ tình nguyện đấu giá tranh để gây quỹ từ thiện, thể hiện tinh thần đoàn kết đối với cộng đồng người câm điếc.

"Hồi ngôn" có lẽ không chỉ là tiếng nói của những em nhỏ câm điếc - như mục đích của triển lãm, mà còn là tiếng nói của một thế hệ trẻ đầy trách nhiệm và nhân ái.

Triển lãm Sách chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Triển lãm Sách chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

VTV.vn - Triển lãm Sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước