Khi tình yêu "nên duyên" từ tình nguyện

Giang Châu-Thứ sáu, ngày 14/02/2025 13:41 GMT+7

VTV.vn - Những hoạt động vì cộng đồng đã giúp các cặp đôi tìm thấy nhau và tình yêu của họ cứ lớn dần qua mỗi chuyến đi.

"Chúng ta tìm thấy tình yêu trong hành trình tìm kiếm chính mình", câu nói này có lẽ đúng với rất nhiều những cặp đôi đã tìm thấy nhau khi họ theo đuổi sở thích, đam mê của bản thân. Đó cũng là những câu chuyện tình yêu mà Thời Báo VTV muốn chia sẻ với độc giả trong ngày Lễ Tình nhân 14/2 – Valentine’s Day.

Còn nhớ những ngày tháng 9 khốc liệt khi cơn bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam, cả nước hướng về vùng cao ruột thịt. Các hoạt động quyên góp, ủng hộ người dân vùng lũ nhằm mang đến những tia nắng ấm áp "hong khô" vết thương của đồng bào, mà cũng lại lóe lên một thứ tình cảm đặc biệt khác, trong trái tim của hai người độc thân. Đó là chị Nguyễn Thị Hiền, trưởng nhóm thiện nguyện "Thư viện từ những bông hoa", và anh Hoàng Mạnh Quân, thủ lĩnh của cộng đồng "Xanh Hà Nội". Cô gái rong ruổi với hành trình mang sách đến cho học sinh vùng cao, chàng trai thì miệt mài với các chiến dịch dọn rác để cho Việt Nam xanh – sạch – đẹp, họ đã gặp và thương nhau từ những hoạt động ý nghĩa như thế.

Khi tình yêu nên duyên từ tình nguyện - Ảnh 1.

Quân và Hiền cùng nhau làm sự kiện để gây quỹ.

"Trong đợt kêu gọi quyên góp cho đồng bào chịu ảnh hưởng từ cơn bão Yagi, chúng mình đơn thuần là hai người có cùng tư tưởng về từ thiện, rất thoải mái chia sẻ với nhau câu chuyện của mỗi người, về quan điểm sống. Đến đợt lễ 20/10, bạn ấy lại sẵn sàng dành trọn vẹn những buổi tối cho hoạt động bán hoa gây quỹ giúp nhóm thiện nguyện của mình. Chúng mình đã cùng nhau thức khuya, dậy sớm, và mối quan hệ thân thiết dần lên từ đó." – chị Hiền bồi hồi nhớ lại.

Dù tự nhận mình chưa dư dả về vật chất, nhưng cả hai đều sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội. Anh Quân vinh dự được nhận Giải thưởng tình nguyện Thủ đô 2024, còn chị Hiền cùng "Thư viện từ những bông hoa" nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với thành quả 13 thư viện đã dành tặng cho học sinh vùng cao trong năm 2024.

Khi tình yêu nên duyên từ tình nguyện - Ảnh 2.

Quân và Hiền đại diện hai nhóm thiện nguyện cùng Trung ương Đoàn đến Bắc Hà, Lào Cai.

Khi tình yêu nên duyên từ tình nguyện - Ảnh 3.

Đồng hành cùng "Thư viện từ những bông hoa" tặng sách cho học sinh ở Yên Bái.

Anh Quân chia sẻ: "Vì cả 2 người đều đang làm thiện nguyện nên việc cân đối thời gian là khó khăn nhất. Tuy nhiên, yêu một cô gái cùng hoạt động chung là điều cực kỳ thuận lợi. Thay vì phải nghĩ làm sao để dành thời gian cho nhau thì chúng mình dành thời gian đó để cùng nhau làm các hoạt động thiện nguyện, vừa có thời gian bên cạnh người mình yêu, vừa đem lại các giá trị cho xã hội."

Cũng nên duyên từ một chuyến thiện nguyện đến Mèo Vạc (Hà Giang), cặp đôi Phạm Thị Bích Ngọc và Phùng Mạnh Hiệp đã biến tình bạn thời ấu thơ thành một tình yêu đẹp với cái kết viên mãn.

"Sau gần 20 năm quen biết, chúng mình đã có khoảng thời gian cùng nhau di chuyển 10 tiếng từ Hà Nội đến Hà Giang, có các hoạt động để chuyện trò và hiểu thêm về người bạn của mình, cũng như các vấn đề trong cuộc sống mà trước đó không chia sẻ. Kết thúc chuyến đi, cả mình và bạn ấy đều cảm thấy đối phương có rất nhiều điểm chung mà chúng mình không nhận ra trước đó. Thật vui và hạnh phúc khi cùng nhau đi tới nhiều nơi, cùng nhau làm thiện nguyện." – Bích Ngọc hạnh phúc chia sẻ.

Yêu nhau gần 1 năm, cả hai đã có một đám cưới trọn vẹn cùng những người bạn thân trong cộng đồng thiện nguyện. Hà Giang cũng là nơi Ngọc và Hiệp chọn để chụp ảnh cưới như một lời cảm ơn và cùng nhau ghi lại những kỉ niệm.

Khi tình yêu nên duyên từ tình nguyện - Ảnh 4.
Khi tình yêu nên duyên từ tình nguyện - Ảnh 5.

Lễ cưới của Ngọc và Hiệp có sự chung vui của những người bạn trong nhóm thiện nguyện.

Có người từng nói: "Yêu nhau chỉ cần một khoảnh khắc, còn để bên nhau thì phải nỗ lực cả đời". Sự nỗ lực đó không phải áp lực phải thay đổi bản thân vì người khác, mà là luôn cố gắng hoàn thiện bản thân vì mục tiêu chung của cả hai. Những người làm thiện nguyện vốn đã tràn đầy năng lượng và sự mạnh mẽ, nhưng ai cũng có những giây phút yếu đuối cần được đối phương thấu hiểu, bao dung và che chở.

"Người đó không nhất thiết phải nuôi mình nhưng phải có đủ năng lực để nuôi mình, người đó không nhất định phải kết hôn với mình nhưng phải có thành ý muốn kết hôn với mình. Điều mà mình mong muốn ở nửa kia đó là cảm giác an toàn, sự đồng hành, chân thành, tử tế và một chút kinh tế để đảm bảo cả hai không có mâu thuẫn về kinh tế." – chị Hiền cười.

Chuyện tương lai không ai biết trước, nên chúng ta hãy tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của hôm nay. Chân thành và làm những điều tốt nhất cho hiện tại, biết đủ thì hạnh phúc sẽ trong tầm tay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước