Ký ức dòng sông tuổi thơ của trẻ em nông thôn miền Tây

Quốc Minh (VTV9)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Với những người lớn lên từ làng quê miền Tây, con sông quê cùng những lần tắm sông chắc chắn chảy đầy trong ký ức tuổi thơ.

Sông là chỗ con nít chống cằm ngồi chờ, đón những món bánh ngon theo xuồng ghe của mẹ đi chợ về. Nói đến sông, người dân thường nhớ đến những lần đi tắm, ôm bẹ chuối để tập bơi, cho chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi. Sông là nơi con nít "túm năm tụm bảy" ôm bè bơi lội, là nơi rộn rã tiếng cười vui của những buổi chiều tắm mát.

Từ ngàn xưa, những con sông bao giờ cũng dịu hiền, êm ái, cần mẫn và chở che. Mỗi dòng sông quê, bến nước tuổi thơ, những lần tắm sông tràn ngập niềm vui đều để lại trong lòng chúng ta nhiều kỷ niệm của một thời đã xa. Chính những kỷ niệm đó đã theo ta suốt cả cuộc đời này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước