Lão nông nhiều năm liền bỏ tiền túi vá đường cho dân

Anh Đào - Xuân Hoàng - Ngọc Tuyết-Thứ ba, ngày 15/01/2019 11:04 GMT+7

VTV.vn - Người dân ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang không còn xa lạ với hình ảnh một cụ ông chạy xe đạp cũ, ngày ngày mang nhựa vá những ổ gà, ổ voi trên đường.

Tuổi đã 77, nghỉ việc làm vườn hơn 5 năm nay, lẽ ra ông Cao Văn Long (phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) chọn lối sống an nhàn, hưởng phước con cháu nhưng ông không làm vậy. Kể từ đó, ông bắt đầu công việc vá đường này. Trong những tháng khô ráo, ngày nào ông cũng cùng chiếc xe đạp, lỉnh kỉnh mấy bao nhựa đường, tìm đến mọi ngõ ngách để vá những ổ gà, ổ voi này. Dù phải dãi nắng, cực nhọc nhưng đối với ông Long đó lại là niềm vui.

Điều đặc biệt là ông đều tự bỏ tiền túi của mình ra để làm công việc ý nghĩa này. Nhiều bà con không biết tên ông và nhà của ông ở đâu, chỉ biết ông là một tấm gương sống đầy trách nhiệm, quan tâm đến cộng đồng từ những việc nhỏ nhất.

5 năm qua, chẳng biết đã có bao nhiêu ổ gà, ổ voi đã được ông Long vá và cũng chẳng thể tính hết được ông Long đã bỏ ra bao nhiêu tiền để những con đường được lành lặn như thế này. Ông Long tâm niệm, mỗi thứ ông đang hưởng từ cái áo cho đến miếng ăn đều nhờ công sức của bao người làm ra, nên bổn phận của ông là phải đáp trả. Sống có trách nhiệm cũng là cách ông trả ơn cho đời mà không cầu phúc báo.


Việc tử tế: Đôi chân khuyết đi vá đường Việc tử tế: Đôi chân khuyết đi vá đường

VTV.vn - Câu chuyện trong chương trình Việc tử tế trên đây là về người đàn ông có tên là Nguyễn Hồng Dân, hay còn gọi là chú Hai Dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước