Marion Potriquet - Cô gái Pháp về Việt Nam tìm mẹ ruột

Phương Thanh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/09/2018 19:16 GMT+7

VTV.vn - Marion Potriquet đã có cuộc sống tuyệt vời ở Pháp nhưng vẫn đau đáu với nguồn gốc của mình. 22 năm sau ngày bị bỏ rơi tại bệnh viện, cô đã quay trở lại Việt Nam tìm mẹ đẻ.

Tại Bệnh viện phụ sản TP.HCM, tháng 4/1996, một phụ nữ 25 tuổi tên Niêm Nhục Kiếu trở dạ và sinh một bé gái nặng 2,46 kg. Chỉ vài giờ sau đó, sản phụ rời bệnh viện và bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn, không để lại bất cứ thứ gì dù chỉ một mẩu giấy nhắn.

Cô bé đã được một phụ nữ Pháp nhận làm con nuôi với cái tên mới Marion Potriquet. Gia đình mới của Marion có cha, mẹ và chị gái với cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc.

Sau đây là những chia sẻ của Marion Potriquet về hành trình và mong muốn tìm mẹ của mình:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước