“Một ý niệm khác về hạnh phúc” – Hành trình của khát khao tuổi trẻ

Hà Linh-Thứ hai, ngày 30/07/2018 11:31 GMT+7

VTV.vn - Tác phẩm “Một ý niệm khác về hạnh phúc” của tác giả Marc Levy kể về cuộc hành trình đi tìm lại bản ngã của những con người đầy ước mơ và hoài bão.

Một người bạn của tôi, dù có lẽ cũng chưa từng đọc, cho rằng truyện của Marc Levy là những câu chuyện lãng mạn phi thực tế, thế nhưng, những áng văn đậm chất nhà văn Pháp này chưa khi nào đơn thuần chỉ nói về tình yêu. Quả thật, truyện của Marc Levy bao giờ cũng thế, những trang đầu làm ta hoang mang, nhưng những trang cuối lại làm ta vỡ oà. Một ý niệm khác về hạnh phúc cũng không phải một cuốn truyện ngoại lệ.

Câu chuyện mở đầu bằng cảnh nữ tù nhân Agatha quyết định bỏ trốn sau 30 năm ngồi sau song sắt trong khi chỉ còn 5 năm nữa là mãn hạn tù. Đồng hành cùng bà trên chặng đường kiếm tìm chút vương lại của quá khứ là cô gái trẻ Milly với cuộc sống thường nhật tẻ nhạt của một nhân viên văn phòng. Đó là mở đầu của một cuộc gặp, hai người phụ nữ, vài người bạn và những câu chuyện sâu sắc ẩn chứa khát khao của tuổi trẻ hoài bão.

“Một ý niệm khác về hạnh phúc” – Hành trình của khát khao tuổi trẻ - Ảnh 1.

Với Một ý niệm khác về hạnh phúc, Marc Levy đã rũ bỏ mẫu nhân vật bình dị điển hình trong những cuốn tiểu thuyết trước đây của mình, thay vào đó là hình tượng của một nữ tù nhân mạnh mẽ và đầy sức hút. Vẫn là Marc Levy của những bản tình ca lãng mạn nhưng nét văn lần này lại thêm phần mới mẻ với phong cách kể chuyện tự nhiên, không chút cầu kì.

“Một ý niệm khác về hạnh phúc” – Hành trình của khát khao tuổi trẻ - Ảnh 2.

Nhà văn Marc Levy (Ảnh: Wordpress)

Tuy nhiên, thành công lớn nhất của tác phẩm không phải ở văn phong mới lạ, cũng không nhờ cốt truyện li kì, chính thông điệp về lẽ sống mới là điều còn đọng lại với độc giả sau cùng. Không chỉ kể về hai nhân vật nữ chính, Một ý niệm khác về hạnh phúc dường như còn là câu chuyện về cuộc đời mỗi con người, để rồi khi gập lại trang sách, mỗi chúng ta chợt tự chất vấn bản thân mình: Ta có gì sau những chuyến đi? Ta trải nghiệm cuộc sống hay tìm chân trời mới? Những năm tháng mà ta đang sống, là tuổi trẻ nông nổi hay là cả lý tưởng và giấc mơ?

“Một ý niệm khác về hạnh phúc” – Hành trình của khát khao tuổi trẻ - Ảnh 3.

Bản tiếng Pháp của truyện "Một ý niệm khác về hạnh phúc". (Anh: Espace Culturel)

Ngay từ tiểu thuyết đầu tay Nếu em không phải một giấc mơ xuất bản năm 1999, Marc Levy đã không chỉ là một hiện tượng của làng văn học Pháp mà còn ghi đậm dấu ấn trong lòng bạn đọc trên toàn thế giới. Tài năng của ông dần được công nhận qua hàng loạt những tác phẩm sau đó như Em ở đâu, Kiếp sau, Gặp lại,… và đến Một ý niệm khác về hạnh phúc, Marc Levy đã khẳng định mình xứng đáng với tên gọi "nhà văn của tình yêu".

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước