Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh - Trịnh Bích Ngân - trao giải Nhất cho tác giả Đinh Nho Tuấn
Theo ban tổ chức, cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam" không phải chạy theo phong trào, mà tiếp nối tinh thần của những con người muốn tìm thấy nhau, muốn thấu hiểu nhau, muốn động viên nhau giữa nhịp sống hối hả để không ngừng nỗ lực với nhiều trăn trở âu lo. Năm đầu tiên tổ chức cuộc thi là khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Thơ xuất hiện như một niềm san sẻ, như một nỗi xoa dịu những đau thương, mất mát. Nối tiếp thành công ấy, trong năm thứ hai, cuộc thi tiếp tục mong muốn lan tỏa các thông điệp tích cực về sự bao dung, nhân nghĩa của đất và người phương Nam trong cuộc sống mới.
Tác giả Đinh Nho Tuấn với chùm thơ Khuôn mặt Sài Gòn, Thành phố của tôi, Lòng ta ở trọ đã giành giải Nhất chung cuộc. Giải Nhì được trao cho tác giả Đào Phong Lan với chùm thơ Như tung đám lửa lên trời, Di chúc một người phương Nam. Ba giải Ba thuộc về: tác giả Quang Chuyền với chùm thơ Giọt mưa Sài Gòn, Quanh chỗ ta ngồi; tác giả Phan Duy với chùm thơ Xin một lần về thưa mẹ - nhớ cha, Lần về cột mốc quê hương, Tiếng rơi xuôi miền thương cũ; và tác giả Hoàng Thị Hiền với chùm thơ Mật mã của thành phố, Căn cước người Tày ở thành phố mang tên Bác.
Tác giả Đào Phong Lan nhận giải Nhì (Ảnh: BTC)
Qua cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam có một dấu hiệu đáng mừng là sự xuất hiện của nhiều tác giả trẻ. Đây là đội ngũ kế thừa quan trọng cho nền thi ca TP Hồ Chí Minh nói riêng và nền thi ca Việt Nam nói chung.
Cũng nhân sự kiện trao giải, cuốn sách Tay người đô thị đầy dấu nắng khuya tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu từ cuộc thi thơ này đã ra mắt. Cùng với đó, cuộc tọa đàm với chủ đề: "Sức trẻ thơ phương Nam trong dòng chảy thơ Việt" cũng được tổ chức để mang đến cho các tác giả cũng như người yêu thơ cái nhìn mang tính tổng thể về văn chương TP Hồ Chí Minh với nét độc đáo từ diện mạo đa hình, một sắc thái đa dạng nhờ sự hội tụ của lực lượng sáng tác đến từ mọi vùng miền trên khắp cả nước.
Với chủ đề “Bài ca thống nhất”, Ngày Thơ Việt Nam 2025 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/2 (nhằm ngày 14 và 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại số 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, quy tụ đông đảo người làm thơ và người yêu thơ với nhiều hoạt động giao lưu, triển lãm, tọa đàm, biểu diễn nghệ thuật, không gian trưng bày đa dạng, đặc sắc.
Trong ngày đầu tiên của sự kiện, bên cạnh lễ trao giải cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam" còn có cuộc giao lưu mang tên "Vần điệu thi ca dưới mái trường" thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố với các tác giả có có tác phẩm được giảng dạy trong sách giáo khoa. Những câu chuyện đáng nhớ về những bài thơ nổi tiếng như Mẹ và cô, Tia nắng hạt mưa... được kể lại cho thấy sức hấp dẫn, giá trị bền bỉ của những sáng tác giản dị nhưng đầy ắp cảm xúc trong trẻo, đầy ắp tình yêu thương dành cho gia đình, mái trường, cho thành phố...
Tác giả Trần Quốc Toàn nổi tiếng với bài thơ "Mẹ và cô" dẫn dắt cuộc giao lưu với các em học sinh bằng những trò chơi thú vị, khích lệ sự yêu thích, tìm hiểu về thơ ca (Ảnh: Hoàng Hường)
Cuộc giao lưu ý nghĩa giữa học sinh với những tác giả có tác phẩm thơ trong sách giáo khoa (Ảnh: Hoàng Hường)
Trong ngày 12/2 - ngày chính của sự kiện - sẽ diễn ra Lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2025 tại TP Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động trình diễn thơ, ca hấp dẫn; gặp gỡ các nhà thơ từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc... Không chỉ là dịp để những người yêu thơ được sống trong không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, Ngày Thơ Việt Nam 2025 còn góp phần mang đến cho công chúng cái nhìn toàn cảnh về nền thơ ca Việt Nam hiện đại nói chung và chặng đường phát triển của nền thi ca TP Hồ Chí Minh nói riêng trong suốt nửa thế kỷ qua.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!