Nghĩa tình của đồng bào Tây Nguyên hướng về miền Bắc

Duy Hoà-Thứ năm, ngày 12/09/2024 09:41 GMT+7

Từng hũ muối đậu được đóng gói cẩn thận, nắp đậy chặt, bọc thêm lớp túi nilon bên ngoài tránh bị ướt khi gặp nước, mưa.

VTV.vn - Với tấm lòng và bằng cả trái tim, người đồng bào ở Tây Nguyên đang gói ghém những món quà để góp sức hướng về bà con miền Bắc đang bị ảnh hưởng do bão lũ.

Sẻ chia khó khăn với Nhân dân các tỉnh miền Bắc đang gồng mình chống chọi với bão lũ, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã chủ động quyên góp nhu yếu phẩm, thuốc men, vật phẩm cần thiết gửi về đồng bào vùng bão lũ qua "chuyến xe 0 đồng".

Ở tận vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây nguyên cũng đang có những hành động sẻ chia với người dân miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết yêu thương nhau của dân tộc Việt Nam.

Nghĩa tình của đồng bào Tây Nguyên hướng về miền Bắc - Ảnh 1.

Các bà các mẹ đồng bào các dân tộc đang nhặt sạch hạt đậu phộng để rang làm muối.

Mặc dù đang trong ngày mùa thu hoạch sầu riêng và chăm bón cho cây cà phê để bước vào mùa thu hoạch. Hàng trăm người dân với đa số là đồng bào M’Nông, Ê Đê đến chùa Quảng Trạch ở xã Đắk Liêng, huyện Lắk, Đắk Lắk. Mỗi người một việc, ai nấy cũng khẩn trương, nhanh chóng để kịp làm những hũ đậu yêu thương gửi ra miền Bắc. Đây là một món ăn quen thuộc của đồng bào Tây Nguyên, vừa phù hợp cho bà con vùng lũ lụt tiện dụng để dùng trong những ngày mưa bão này.

Nghĩa tình của đồng bào Tây Nguyên hướng về miền Bắc - Ảnh 2.

Đa số bà con đồng bào M’Nông, Ê Đê nơi đây có cuộc sống còn khó khăn, nhưng với tinh thần đồng bào hướng về đồng bào, người có đậu góp đậu, người góp 50 nghìn, 10 nghìn, người không có của thì góp công. Sau 1 đêm, hơn 4 tạ đậu đã được đóng góp, hơn 500 hũ đậu đang được vận chuyển ra Bắc.

Nghĩa tình của đồng bào Tây Nguyên hướng về miền Bắc - Ảnh 3.

Ông Y Ganong, hơn 70 tuổi ở buôn Liêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cùng đồng bào gói những hũ đậu để gửi cho người dân các tỉnh bị bão lũ.

Mặc dù đã ngoài 70, cụ ông Y Ga Nông, người dân ở Buôn Yang Lá, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, Đắk Lắk, cũng không quản ngại đi bộ hơn 7 cây số từ nhà đến chùa để góp chút tấm lòng của mình để gởi về bà con miền Bắc. Từng hủ đậu được ông đóng gói cẩn thận từ trong ra ngoài để đảm bảo vẹn nguyên tình cảm của đồng bào Tây nguyên khi đến tay người dân vùng thiên tai. Ông Y Ga Nông, chỉa sẻ: "Bà con ở buôn làng mình khi thấy đồng bào ở ngoài Bắc bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ như đợt này bà con thương xót lắm. Chỉ biết cầu mong cho bà con sớm được vượt qua khó khăn và ổn định lại cuộc sống. Già giờ chỉ biết góp một ít tấm lòng này thôi."

Nghĩa tình của đồng bào Tây Nguyên hướng về miền Bắc - Ảnh 4.

Người dân cùng nhà chùa đang gói cẩn thận những thùng hàng để trước khi gởi ra cho người dân phía Bắc.

Hiện tại, phong trào quyên góp từ thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ thành thị cho đến nông thôn đang có sự lan tỏa. Bà Phạm Khánh Quyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Một số nhóm từ thiện trên địa bàn thành phố, tự phát kêu gọi vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bão lũ. Hội Chữ thập đỏ đang xin chủ trương chỉ đạo của UBND thành phố để tiếp tục định hướng cho các nhóm từ thiện làm từ thiện, tạo điều kiện cho bà con Nhân dân được sẻ chia tấm lòng với bà con miền Bắc, theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, theo dõi, giám sát các hoạt động của các nhóm từ thiện, làm tổng hợp báo cáo để xin chỉ đạo của UBND thành phố, phối hợp với các Hội Chữ thập đỏ các tỉnh bạn, Hội Chữ thập đỏ các cấp trao tặng quà đến tận tay người dân."

Tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, người dân và các cơ quan chức năng cũng đang tích cực kêu gọi chung tay quyên góp để gởi về cho người dân gặp khó khăn, thiên tai do cơn bão số 3 gây ra. Chỉ trong ngày 11/9 tại đây đã kêu gọi được khoảng 2 xe ô tô tải loại lớn hàng hóa gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Nghĩa tình của đồng bào Tây Nguyên hướng về miền Bắc - Ảnh 5.

Hàng hóa được xếp gọn lên các xe tải để hướng ra với người dân vùng bão lũ


Nghĩa tình của đồng bào Tây Nguyên hướng về miền Bắc - Ảnh 6.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ cho người dân.

Anh Nguyễn Văn Cửu, là một trong những thành viên tích cực đứng ra kêu gọi từ thiện tại huyện Krông Pắc, chia sẻ: "Từ lúc bão bắt đầu vô phía Bắc thì tôi cập nhật liên tục theo dõi nắm bắt tình hình bà con miền Bắc, các em nhỏ cùng mẹ và ông bà chống lũ, người nông dân miền Bắc bất lực nhìn tài sản bị lũ cuốn trôi, nên tôi đã phát tâm kêu gọi anh em thanh niên huyện nhà, cùng nhau hỗ trợ và nhận quà của bà con để đưa về miền Bắc kịp thời lúc cấp bách này."

Còn ông Y Bhem Knul, tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc, chia sẻ: "được tin ngoài thị trấn có tổ chức quyên góp từ thiện để gởi về cho người dân bị thiệt hại tại các tỉnh phía Bắc thì tôi cũng đem một ít quà ra chung sức để gởi cho bà con đang gặp khó khăn do mưa bão. Chúng tôi trong này, khi xem những hình ảnh bà con phải gánh chịu như vậy thì rất thương xót và mong mưa bão sớm qua mau."

Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã ra Thư kêu gọi ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng tỉnh Lâm Đồng đã ủng hộ 20 tỷ đồng giúp các địa phương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Theo ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV thì trong những ngày qua đã có hàng chục chuyến xe 0 đồng, chở đầy trên mình những món quà, tấm chân tình của đồng bào Tây Nguyên gởi ra cho các địa phương bị ảnh hưởng do lụt bão gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước