Ngôi làng ngát hương hoa bưởi

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ năm, ngày 13/02/2020 09:55 GMT+7

VTV.vn - Hàng năm, từ tháng giêng đến đầu tháng ba âm lịch, người dân ở làng Phúc Lý, Bắc Từ Liêm, Hà Nội lại được đắm chìm trong hương thơm nồng nàn của hoa bưởi.

Ông Đàm Viết Thủy - Làng Phúc Lý, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Giống bưởi này là bưởi Diễn, bởi vì được trồng trên đất Diễn, ngày xưa được dùng để tiến Vua. Bưởi Diễn chỉ trồng được trên đất này".

Ở Phúc Lý, hầu như gia đình nào cũng trồng bưởi, nhà nhiều phải vài ha, nhà ít cũng có vài ba cây quanh nhà. Với người dân nơi đây, bưởi là loài cây mang đến cho họ hương, sắc và cả một cuộc sống ấm no.

Ngoài việc để hoa đậu quả, hoa của những cây bưởi ra quả lần đầu, hoặc hoa của những cây bưởi chua còn được dâng thờ cúng tổ tiên hoặc biến thành những thứ quà ngon mời khách tới chơi nhà.

Hà Nội thơm dịu mát cùng sắc trắng tinh khôi của hoa bưởi Hà Nội thơm dịu mát cùng sắc trắng tinh khôi của hoa bưởi

VTV.vn - Những ngày này, đi trên các con phố Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những người bán hàng rong với chùm hoa bưởi trên tay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước