Anh Bapurao Tajne, người dân thuộc tầng lớp Dalit, làng Kalambeshwar, Ấn Độ chia sẻ về việc này: “Tôi và vợ bị cấm lấy nước vì chúng tôi thuộc tầng lớp thấp của xã hội. Tôi quyết định đào chiếc giếng này với tất cả những dụng cụ tôi có. Sau hơn một tháng, giếng có nước từ mạch ngầm chảy về. Nhiều người từng khinh rẻ chúng tôi bây giờ lại đến lấy nước ở giếng của tôi”.
Trước đó, mỗi ngày, anh Tajne dành 6 tiếng để đào giếng. Vì chưa có kinh nghiệm, anh chỉ biết chọn địa điểm bất kỳ tại một bãi đất trống. May mắn là anh đã đào trúng mạch nước ngầm trong khi nhiều chiếc giếng quanh đó đã cạn nước.
Chiếc giếng sâu hơn 4,5m được hoàn thành sau 40 ngày cần mẫn của anh Tajne. Chiếc giếng nhỏ của anh Tajne đã trở thành nguồn hy vọng lớn cho dân làng Kalambeshwar.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.