Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch phát hành "Biên niên cô đơn": Buồn và cô đơn thế đủ rồi!

P.V-Thứ sáu, ngày 20/11/2020 12:57 GMT+7

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

VTV.vn - Sau hơn một năm ngưng sáng tác, Nguyễn Ngọc Thạch đã trở lại văn đàn với tác phẩm mới có tựa “Biên niên cô đơn", thuộc dòng tản văn tình cảm, vốn là thế mạnh của anh.

Vẫn lấy chất liệu từ trải nghiệm, cảm xúc cá nhân, "Biên niên cô đơn" của Thạch - đúng như tên gọi của nó, là những tản văn ghi lại năm tháng cô đơn vừa trải qua, nhất là sau cuộc tình tưởng chừng như viên mãn vừa đổ vỡ của tác giả.

Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ trên trang cá nhân của mình đây là cuốn sách đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc đời, sau khi tưởng rằng mình có thể hạnh phúc cùng người cũ, khi cả hai đã tính đến chuyện hôn nhân, đã có nhẫn đính hôn, nhưng đến cuối cùng cũng tan vỡ vì nhiều lý do được ghi lại trong sách.

Theo Nguyễn Ngọc Thạch, anh mất hai năm để hoàn thành "Biên niên cô đơn", một năm cho việc thả trôi cảm xúc tới những miền đau vô hạn, để bản thân mình được sống hết trong những ký ức về người xưa. Nguyễn Ngọc Thạch chỉ có thể bắt tay vào việc viết sách cho đến khi đã bình tâm và dành một năm sau đó để ghi lại những trải nghiệm thành sách.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch phát hành Biên niên cô đơn: Buồn và cô đơn thế đủ rồi! - Ảnh 1.

Nếu trước đây, với "Chênh vênh 25" là nỗi chơi vơi của người trẻ trước cuộc đời, "Lưng chừng cô đơn" dành cho những mối tình chưa trọn vẹn, "Người cũ còn thương" đắm chìm trong ký ức và những vết xước tình ái, thì "Biên niên cô đơn" lần này, Thạch chọn cách đón nhận sự cô đơn của chính bản thân, những dòng viết ra bình thản hơn hẳn nhưng vẫn đầy ưu tư.

Sách được cấu trúc thành hai phần đan xen, một phần là câu chuyện tình cảm của chính tác giả, bắt đầu từ dòng tin nhắn gởi cho nhau, cho đến cuộc hẹn, cho đến khi ngỏ lời yêu, quyết định sống cùng nhau cho đến khi những rạn nứt âm thầm xuất hiện cho đến khi một trong hai người nhắn cho nhau câu, "Dừng lại nha.". Phần còn lại bao gồm những câu chuyện đa dạng màu sắc khác, như truyền thuyết về "Bỉ Ngạn Hoa", "Địa Ngục Tầng 19", hay có phần dân dã như "Má đòi ly dị" hay "Khùng". Điều này làm cho tác phẩm của Thạch không bị một màu và nhàm chán.

Nói về "Biên niên cô đơn", Nguyễn Ngọc Thạch cho biết: "Đây sẽ là tản văn cuối cùng của mình.  Trong suốt gần 10 năm qua, mình đã có rất nhiều sách về nỗi buồn hay cô đơn. Với mình, giai đoạn đó của cuộc đời đã đủ". 

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch phát hành Biên niên cô đơn: Buồn và cô đơn thế đủ rồi! - Ảnh 2.

"Sắp tới mình trở lại với thể loại yêu thích nhất là tiểu thuyết tâm lý" - Nguyễn Ngọc Thạch nói tiếp - "Hiện tại, đã có vài bên đặt hàng tiểu thuyết của mình để chuyển thể thành kịch bản điện ảnh, hy vọng đây sẽ là những dự án tốt và sớm ra mắt mọi người".

Vừa ra mắt, "Biên niên cô đơn" đã đón nhận được sự ủng hộ rất lớn từ độc giả. Sách đã bán ra gần 5000 bản trong tuần đầu tiên và nhanh chóng leo lên vị trí cao trong các bảng xếp hạng sách bán chạy.

Đồng thời, để cổ vũ mọi người đối diện với nỗi cô đơn của mình và vượt qua nó, Nguyễn Ngọc Thạch cũng tạo nên cuộc thi "Viết về năm cô đơn từng trải" như một dịp để mọi người có thể trút bày nỗi lòng ngổn ngang. Ngoài giải thưởng tiền mặt, những bài viết hay nhất do tác giả chọn ra sẽ được xin phép để in vào sách "Biên niên cô đơn" trong lần tái bản sắp tới.

"Biên niên cô đơn" đang được bán độc quyền trên Tiki.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước