Nhiếp ảnh gia người Pháp chụp 21 bức chân dung khỏa thân trong 21 ngày cách ly tại Hong Kong

N.A (Theo SCMP)-Thứ năm, ngày 20/01/2022 06:50 GMT+7

VTV.vn - Trưng bày tại F22 Foto Space ở The Peninsula Arcade, "21 ngày" khám phá các chủ đề về bản thân. Franklin nói sử dụng ảnh khoả thân là một cách thể hiện cảm xúc thô của cô.

Vanessa Victoria Franklin thừa nhận cô hơi bị ám ảnh. Trong bài chia sẻ với SCMP, cô chỉ vào hình ảnh một chiếc chìa khóa nằm trên mông phải của mình: "Bức ảnh này đây! Đây là bức ảnh khó nhất và mất 300 lần thử. Tôi trở nên phát cuồng với bức ảnh này vì tôi muốn nó vừa phải, có thể bắt được ánh sáng phản chiếu từ phím kim loại một cách hoàn hảo".

Sự theo đuổi sự hoàn hảo của Franklin đã được đền đáp. Bức ảnh - có tiêu đề ngày 17 và dễ bị nhầm là đầu gối bị cong - đã nhận được phản hồi tích cực nhất trong loạt ảnh "21 ngày của VV Franklin" - một cuộc triển lãm chân dung khỏa thân ghi lại cuộc cách ly khách sạn gần đây của nhiếp ảnh gia người Pháp.

Nhiếp ảnh gia người Pháp chụp 21 bức chân dung khỏa thân trong 21 ngày cách ly tại Hong Kong - Ảnh 1.

Bức ảnh ngày thứ 17 của Franklin. (Ảnh: Vanessa Victoria Franklin)

"Tôi khỏa thân vì đó là một cách để mọi thứ diễn ra như cũ" - Franklin - nói tiếp đồng thời cho biết thêm rằng phần lớn công việc của cô là về bản sắc phụ nữ và thách thức ánh nhìn của nam giới. 

"Tôi muốn thể hiện sự mong manh của mình".

Nhiếp ảnh gia người Pháp chụp 21 bức chân dung khỏa thân trong 21 ngày cách ly tại Hong Kong - Ảnh 2.

Nhiếp ảnh gia Franklin tại F22 Foto Space. (Ảnh: Xiaomei Chen)

Các bức chân dung tự họa - mỗi ảnh cho mỗi 21 ngày - bao gồm các tham chiếu đến nhiếp ảnh gia người Úc gốc Đức Helmut Newton, được thấy rõ nhất trong hình ảnh Franklin chỉ đeo một đôi găng tay làm sạch màu xanh lam. Series ảnh này cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi chủ nghĩa siêu thực.

"Tôi là một người hâm mộ lớn của René Magritte" - Franklin nói, ám chỉ nhà siêu thực người Bỉ nổi tiếng với việc miêu tả các vật thể bình thường trong một bối cảnh khác thường.

Một số hình ảnh trong triển lãm này cũng hướng về thời gian của cô ở Nhật Bản. Franklin từng sống ở đó và đã trưng bày các tác phẩm của mình tại phòng trưng bày Hasselblad ở Tokyo và Phòng trưng bày nghệ thuật Imura ở Kyoto.

"Sợi dây trong hình chiếc chìa khóa được buộc bằng shibari" - cô nói, đề cập đến nghệ thuật trói buộc dây thừng cổ xưa của Nhật Bản.

Nhiếp ảnh gia người Pháp chụp 21 bức chân dung khỏa thân trong 21 ngày cách ly tại Hong Kong - Ảnh 3.

Ngày thứ 21. (Ảnh: Vanessa Victoria Franklin)

Nhưng chủ yếu, Franklin nói cô muốn ghi lại cảm giác của mình vào thời điểm đó. Ngày 17 là hình ảnh cô ấy với chiếc chìa khóa nhà - nghĩ rằng sẽ về nhà.

Franklin đã không định dành 21 ngày trong một căn phòng mà cửa sổ không mở. Chính quyền Hong Kong đã đưa ra quyết định đó cho cô trong khi cô đang đuổi theo gia đình ở Pháp.

"Mùa hè năm ngoái, vào tháng 8, tôi rời Hong Kong để thăm gia đình, những người tôi đã không gặp trong gần hai năm" - cô nhớ lại. Hai ngày sau khi cô hạ cánh xuống Paris, thời gian cách ly của Hong Kong đối với những du khách đến từ Pháp đã được kéo dài thêm một tuần.

Nhiếp ảnh gia người Pháp chụp 21 bức chân dung khỏa thân trong 21 ngày cách ly tại Hong Kong - Ảnh 4.

Ngày 15. (Ảnh: Vanessa Victoria Franklin)

Nhiếp ảnh gia người Pháp chụp 21 bức chân dung khỏa thân trong 21 ngày cách ly tại Hong Kong - Ảnh 5.

Khuôn viên triển lãm của Franklin tại F22 Foto Space. (Ảnh: Xiaomei Chen)

"Tôi đã không chuẩn bị cho điều đó. Tôi sẽ không rời Hong Kong nếu tôi biết đó là thời gian cách ly ba tuần nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, vì vậy theo một cách nào đó thì đó là một điều tốt vì phần tồi tệ nhất của việc cách ly là dự đoán về nó" - Franklin nói.

Hóa ra, thời gian cách ly đối với Franklin lại chứng tỏ một thời kỳ ủ bệnh sáng tạo. Cô cho biết thêm, thói quen là chìa khóa để giữ sức khỏe lành mạnh.

"Buổi sáng dành cho yoga và thiền, lúc 1 giờ chiều tôi sẽ gọi điện cho bố, còn buổi chiều dành riêng cho dự án nhiếp ảnh".

Và thời gian bên trong căn phòng 2506 của Nina Hotel Island South lại có một kết cục bất ngờ khác. Franklin nói: "Tôi đã có được thân hình tốt hơn bao giờ hết".

Franklin, người đồng sáng lập Boogie Woogie Photography có trụ sở tại Hong Kong, nói rằng buổi triển lãm sẽ không thể diễn ra nếu Douglas So, chủ sở hữu F22 Foto Space không giao máy ảnh Leica CL đến phòng của cô.

Frankly hiện đang lên kế hoạch cho một lần ở lại cách ly khác: "Theo ý kiến ​​của tôi, thời gian dành cho gia đình lớn hơn bất kỳ căng thẳng nào do cách ly gây ra. Nhiếp ảnh là toàn bộ cuộc sống của tôi - đó là cách tôi thể hiện bản thân, cách tôi giao tiếp".

"21 ngày của VV Franklin" được triển lãm tại F22 Foto Space sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 2. Triển lãm có ảnh khoả thân và chỉ dành cho khách tham quan từ 18 tuổi trở lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước