Những bức tranh tường trong trại tị nạn ở Lebanon

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 10/12/2018 11:29 GMT+7

VTV.vn - Tại một trại tị nạn của người Palestine ở phía Nam Lebanon, những bức tường tróc vữa, nhàm chán đang được khoác lên mình một màu áo mới, sặc sỡ và tươi mới hơn.

Hơn 20 bức tranh tường của họa sĩ 83 tuổi Mustafa Ahmad đã biến các bức tường của trại tị nạn vốn xấu xí và lạnh lẽo thành những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, mang lại niềm vui cho cộng đồng người tị nạn ở đây.

Một đất nước thanh bình với những nhánh cây, ngọn cỏ, sông núi, ao hồ tĩnh lặng đang hiện lên qua những nét vẽ tỉ mẩn của người họa sĩ lớn tuổi. Hội họa như một cái duyên với ông Mustafa Ahmad. Vào ngày sinh nhật lần thứ 80, ông đã quyết định trở lại với những cây cọ và màu vẽ. Thời gian đầu, ông vẽ cảnh vật, thiên nhiên trên những tấm vải, nhưng sau đó ông chuyển sang vẽ tranh trên những bức tường tại khu trại tị nạn mà ông đã gắn bó gần hết cuộc đời mình. 

Hơn 1 năm qua, ông Ahmad đã vẽ 20 bức tranh tường, các bức tranh này được cư dân sống trong trại tị nạn đặc biệt yêu thích. Tuy nhiên, đối với ông Ahmad, đây không chỉ là nghệ thuật mà chính là hạnh phúc ông đang tìm kiếm - hạnh phúc mang đến một cuộc sống tươi đẹp hơn cho những người sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn.


Chiêm ngưỡng bức tranh tường khổng lồ Gabriel Jesus Chiêm ngưỡng bức tranh tường khổng lồ Gabriel Jesus

VTV.vn - Người dân thành phố Sao Paulo (Brazil) vừa vẽ một bức tranh tường khổng lồ hình tiền đạo Gabriel Jesus.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước