Những cây xanh vô tình trở thành điểm "sống ảo" khiến giới trẻ mê mệt

Trần Thùy-Thứ năm, ngày 22/08/2019 11:47 GMT+7

VTV.vn - Với vẻ đẹp tự nhiên, cây thông cô đơn, cây thốt nốt hình trái tim, cây hoa giấy khổng lồ... bỗng dưng trở thành điểm "sống ảo" lý tưởng cho những bạn trẻ mê du lịch.

Nhờ bối cảnh đẹp nên thơ, nên nhiều cây xanh, cây hoa... ở Việt Nam vô tình gây “sốt”, trở thành điểm check-in "sống ảo" của giới trẻ. Bạn đã từng đến đây chưa?

Cây thông cô đơn

Nằm ở hồ suối Vàng, thuộc địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cây thông cô đơn luôn là địa điểm yêu thích của khách du lịch, đặc biệt là những phượt thủ. Mặc dù đường đi đến đây rất gian nan và vất vả, nhưng họ vẫn tìm đến để có một bức ảnh "để đời". Sau khi chinh phục con đường đèo dốc trơn trượt, hiện ra trước mặt khung cảnh lãng mạn cây thông cô đơn đứng sừng sững, đơn độc giữa một khung cảnh nên thơ, một bên là hồ nước trong veo, một bên là ngọn núi Lang Biang huyền thoại bạt ngàn thông xanh.

Những cây xanh vô tình trở thành điểm sống ảo khiến giới trẻ mê mệt - Ảnh 1.

Cây thông cô đơn giữa thiên nhiên hùng vĩ. (Ảnh: Võ Trang).

Những cây xanh vô tình trở thành điểm sống ảo khiến giới trẻ mê mệt - Ảnh 2.

Đây là nơi được giới trẻ yêu thích. (Ảnh: siamage).

Được biết, cây thông cô đơn do Võ Trang, một người săn ảnh phong cảnh nổi tiếng ở Đà Lạt phát hiện. Cách đây khoảng 4 năm, nhóm ảnh của anh từ 4 giờ sáng chạy xe máy băng rừng, lội suối, trèo lên những ngọn núi cao bên hồ Đan Kia - Suối Vàng để chụp cảnh sương mù, hồ nước…và ghi lại được hình ảnh cây thông đơn độc bên một góc núi thoai thoải nhô ra mặt hồ Đan Kia - Suối Vàng. Với vẻ đẹp thơ mộng lại có chút huyền bí, cây thông cô đơn từ đó cũng trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của xứ sở sương mù.

Cây thông tình yêu

Cũng nằm tại Đà Lạt (Lâm Đồng), nhưng cây thông tình yêu lại mang một vẻ đẹp khác. Nếu cây thông cô đơn là một nơi mang màu sắc mờ ảo, ma mị... thì cây thông tình yêu lại là địa điểm mang đến sự tươi mới và lãng mạn.

Những cây xanh vô tình trở thành điểm sống ảo khiến giới trẻ mê mệt - Ảnh 3.

Cây thông với hình trái tim như lơ lửng giữa khung cảnh xanh bạt ngàn của núi rừng. (Ảnh: @nmn.ngoccn)

Những cây xanh vô tình trở thành điểm sống ảo khiến giới trẻ mê mệt - Ảnh 4.

Với thiết kế bậc thang giúp du khách có thể leo lên và tha hồ tạo kiểu, chụp ảnh "sống ảo" lãng mạn. (Ảnh: Tainguyen)

Cây thông độc đáo này tọa lạc tại khu du lịch Hoa Sơn Điền Trang, thuộc đèo Tà Nung, tuyến đèo nối liền thị trấn Nam Ban và Thành phố Đà Lạt. Điểm nhấn của cây là hình ảnh trái tim được đặt giữa thân cây, tạo ra bối cảnh ấn tượng cho các bức ảnh. Cây thông cũng được thiết kế bậc thang để du khách có thể leo lên check-in.

Cây thốt nốt hình trái tim

Đến với An Giang, du khách không khó bắt gặp những hàng thốt nốt trải dài. Tuy nhiên, hàng thốt nốt tạo thành hình trái tim thuộc địa phận xã An Tức, huyện Tri Tôn mới là điểm check-in được giới trẻ yêu thích. Với khung cảnh độc đáo, sự kết hợp vô tình như hữu ý của thiên nhiên, nơi đây được nhiều cặp đôi lựa chọn là điểm "minh chứng" cho tình yêu.

Những cây xanh vô tình trở thành điểm sống ảo khiến giới trẻ mê mệt - Ảnh 5.

7 cây thốt nốt mọc tự nhiên vô tình tạo hình trái tim độc đáo, thu hút các bạn trẻ. (Ảnh: Lại Gia Vỹ).

Nhiều người còn truyền tai nhau, nếu đến đây một mình check-in cùng thốt nốt sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Tuy nhiên, mới đây, cây thốt nốt nổi tiếng đã bị người dân trong vùng tỉa bớt lá, khiến biểu tượng trái tim “tan vỡ” gây tiếc nuối cho nhiều người.

Cây táo mèo cô đơn

Ngự trị lẻ loi trên đỉnh Gió, thuộc xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, Sơn La, cây táo mèo cô đơn được những lữ khách phương xa yêu thích và lựa chọn để lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc, từng giây phút tươi đẹp trên hành trình của họ. Tuy trơ trọi giữa thiên nhiên hùng vĩ, cây táo mèo cô đơn lại toát lên sức hút lạ kỳ, đẹp đến xao xuyến lòng.

Những cây xanh vô tình trở thành điểm sống ảo khiến giới trẻ mê mệt - Ảnh 6.

Cây táo mèo trơ trọi giữa đỉnh Gió, Sơn La. (Ảnh Vi Vi).

Những cây xanh vô tình trở thành điểm sống ảo khiến giới trẻ mê mệt - Ảnh 7.

Rất nhiều du khách trong hành trình khám phá mảnh đất này đã dừng chân tại đây để chụp ảnh, check-in với cây táo độc đáo này. (Ảnh: Phụng Nguyễn)

Nếu đứng cạnh cây táo mèo trên đỉnh Gió, ai cũng sẽ được thưởng thức một bức tranh thiên nhiên nên thơ của riêng vùng đất này, được đắm mình vào những cơn gió lạnh ngày đông, hít hà bầu không khí trong lành và cảm nhận hơi thở của khí trời tươi xanh nơi đây.

Cây hoa giấy khổng lồ

Nằm tại thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cây hoa giấy với những chùm hoa rực rỡ như thảm dệt khiến nhiều du khách thích thú, bất ngờ khi ghé thăm. Được biết, cây hoa độc đáo này được một người dân trồng cách đây hơn 50 năm, cao khoảng 7 m với tán rộng và tròn, thường nở hoa từ tháng 1 đến tháng 9 hàng năm.

Những cây xanh vô tình trở thành điểm sống ảo khiến giới trẻ mê mệt - Ảnh 8.

Cây hoa giấy khổng lồ với hơn 50 năm tuổi trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng cho du khách. (Ảnh: Sưu tầm)

Đây không những là nơi đàm đạo của các cụ ông, cụ bà trong xóm hay nơi để các em nhỏ chạy nhảy, hóng mát mà nó còn vô tình trở thành điểm check-in lý tưởng của du khách khi đặt chân đến đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước