Những phụ nữ “mặt hổ” cuối cùng ở Myanmar

VTV9-Thứ ba, ngày 16/01/2018 13:09 GMT+7

(Ảnh trong bài: Dave Stamboulis)

VTV.vn - Tại Myanmar có một tộc người mà phụ nữ chỉ thích xăm hình lên mặt. Đây là câu chuyện về những người phụ nữ ”mặt hổ” cuối cùng còn sót lại trên thế giới.

Không còn xa lạ với việc xăm hình lên cơ thể, nhưng việc xăm lên mặt, nhất là mặt những người phụ nữ, là điều hiếm thấy. Những phụ nữ này thuộc tộc người Chin, miền Tây Myanmar. Với bộ tộc này, mặt càng có nhiều hình xăm đồng nghĩa đó là người con gái đẹp, dũng cảm.

Những người Chin trong làng kể rằng, khi xưa một vị vua tàn ác thường bắt những cô gái Chin trong làng về làm nô lệ và tì thiếp. Từ đó, các gia đình người Chin ghĩ ra cách xăm lên mặt con gái họ để không còn bị bắt cóc. Qua nhiều năm, việc xăm lên mặt các cô gái dần trở thành một truyền thống, nét văn hóa của người Chin. 

Trong số những phụ nữ "mặt hổ", bà Daw Yaw Shen Ying, 90 tuổi, là người cuối cùng biết thổi sáo bằng mũi. Bà đã trở thành biểu tượng cho cộng đồng những phụ nữ xăm mặt ở tỉnh Chin và được mệnh danh là di sản của thế giới. 


Những phụ nữ “mặt hổ” cuối cùng ở Myanmar - Ảnh 1.

Những phụ nữ “mặt hổ” cuối cùng ở Myanmar - Ảnh 2.

Những phụ nữ “mặt hổ” cuối cùng ở Myanmar - Ảnh 3.

Những phụ nữ “mặt hổ” cuối cùng ở Myanmar - Ảnh 4.

Những phụ nữ “mặt hổ” cuối cùng ở Myanmar - Ảnh 5.

Những phụ nữ “mặt hổ” cuối cùng ở Myanmar - Ảnh 6.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước