Niềm vui tuổi già, xúc cảm tuổi trẻ đong đầy trên đường tới Trường Sa

Lan Chi-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 18:36 GMT+7

VTV.vn - Một bài thơ được bố vợ viết tặng con rể, một ca khúc được ca sĩ 9X sáng tác toát lên niềm yêu thương vô bờ của tình mẫu tử trên đường tới Trường Sa đều thật khó quên!

Bài thơ viết vội giữa muôn trùng sóng

Trải qua chặng đường gần 1.500km từ Thanh Hóa đến TP.HCM để lên đường tới đảo Trường Sa Đông thăm con rể, ngày con tàu HQ 571 rời bến, trên khuôn mặt ông Lê Việt Đức (64 tuổi) toát lên niềm hân hoan khôn xiết. Gặp tôi, ông Đức kể, con gái ông vì bận công việc và phải chăm sóc con nhỏ nên chuyến đi lần này đành để bố đi thay.

Từ ngày biết tin được ra thăm con rể, ông Đức vui mừng, muốn dành tặng con và các chiến sĩ một món quà thật đặc biệt. Bởi thế, những ngày trên tàu, vượt qua muôn trùng sóng, hai bài thơ Em yêu màu áo anh và Vô tư lần lượt ra đời. "Tôi thích làm thơ. Tôi viết hai bài thơ này như những món quà dành tặng con và các chiến sĩ. Với tôi, món quà lớn nhất là tình cảm. Được ra thăm con ở một hòn đảo giữa biển thế này mới thấy con và những người đồng chí giỏi thế nào" - ông Đức tâm sự.

Niềm vui tuổi già, xúc cảm tuổi trẻ đong đầy trên đường tới Trường Sa - Ảnh 1.

Hai bài thơ được ông Lê Việt Đức sáng tác trên đường tới Trường Sa

"Đời anh gắn với đảo xa/Cỏ cây, hoa lá bạn cùng chim ca/Sóng cao cho đến đảo xa/Biển xanh, nước biếc vẫn là quê hương/Gửi các anh chút đời thường/Và cả nỗi nhớ thân thương ân tình...", "Chẳng khi nào nói hết được đâu con/Dù biển cứ ngập tràn trên cát/Và đảo xa cứ rì rào sóng hát/Gió triền miên tha thiết nhớ về..." - những vần thơ đong đầy cảm xúc ấy đã được ông Lê Việt Đức trao tới con rể và các đồng đội trong ngày đầu tiên ở lại đảo Trường Sa Đông. Không phải là một nhà thơ, cũng chẳng phải một nhà văn nhưng những vần thơ ấy vẫn đong đầy vần điệu, chứa chan tình cảm yêu thương từ đất liền mang tới nơi đảo xa, là món quà tinh thần động viên các chiến sĩ yên tâm công tác.

Trường Sa, ngày mẹ đến

Không chỉ có những vần thơ, những lời ca, tiếng hát cất vang nơi đảo xa cũng trở thành niềm vui lớn của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số các ca khúc được đội văn nghệ xung kích hát tặng các chiến sĩ những lần lên thăm các đảo chìm, đảo nổi, có một ca khúc đặc biệt được sáng tác bởi ca sĩ trẻ Quách Thái Duy sinh năm 1993. Duy là một thành viên của đội văn nghệ xung kích được tới Trường Sa lần này và cũng là thành viên của Câu lạc bộ Giai điệu xanh (TP.HCM).

Trường Sa, ngày mẹ đến là tựa ca khúc Duy sáng tác khi chứng kiến cuộc gặp xúc động trên đảo Trường Sa lớn. Đó là hình ảnh một người mẹ vóc dáng gầy guộc tất tả hòa vào dòng người tìm con trai sau bao tháng ngày xa cách. Và rồi trong giây lát, hai mẹ con tìm thấy nhau, ôm nhau, miệng mỉm cười nhưng khóe mắt cay cay. Ngay trong đêm rời Trường Sa lớn, bằng những xúc cảm của tuổi trẻ, chàng ca sĩ 9X đã viết nên những giai điệu nhẹ nhàng, toát lên niềm yêu thương vô bờ của tình mẫu tử.

Niềm vui tuổi già, xúc cảm tuổi trẻ đong đầy trên đường tới Trường Sa - Ảnh 2.

Quách Thái Duy trong phòng thu âm ca khúc "Trường Sa, ngày mẹ đến"

Trở về từ Trường Sa thân yêu, Quách Thái Duy đã quyết định thu âm ca khúc này, cùng với những hình ảnh được ghi lại nơi đảo xa, tạo thành một MV khiến người xem xúc động. Tác giả cũng cho phép tôi giới thiệu MV này tới độc giả. Tin chắc xem xong MV, qua ca từ mộc mạc của Thái Duy, bất kỳ ai trong chúng ta cũng cảm nhận được phần nào nỗi vất vả, sự hy sinh lớn lao của những người lính Trường Sa và cả tình yêu thương vô bờ của những người mẹ dành cho con đang ngày đêm công tác nơi đảo xa.

Trường Sa, ngày mẹ đến

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước