Cứ đến Tết là cụ bà 97 tuổi này lại tự tay sửa soạn lễ vật thắp hương trên ban thờ chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bà Nguyễn Thị Nương - người Việt Nam tại Vientiane, Lào xúc động: "Mỗi lần Tết về lại cúng Bác, đi đâu cũng cúng Bác. Có Bác Hồ mới có đất nước ngày nay. Bác là người cha vĩ đại của dân tộc".
Với những người sinh ra vào thập niên 60, khi đất nước còn chia cắt và chịu cảnh bom đạn, Tết là dịp lễ lớn nhất của trẻ thơ, và cũng gắn với những kỷ niệm họ mang theo suốt cuộc đời.
"Cứ Tết đến là nhớ ông ngoại, nhớ bố nhớ mẹ, nhớ những người hồi bé luôn luôn ở bên mình. Tết xong cả gia đình lại chia tay nhau, mình không biết là có một cái Tết sau nữa không và nếu có Tết sau, mọi người có còn đông đủ không nên nó càng làm cho mình trân trọng hơn hết", bà Bùi Thị Hồng Vân - người Việt Nam tại Paris, Pháp chia sẻ.
Cùng chung những ký ức khó phai về ngày Tết, ông Hoàng Tế Độ - người Việt Nam tại Praha, Cộng hòa Czech bồi hồi kể: "29 Tết năm nào bố mẹ tôi cũng tổ chức gói bánh chưng. Tôi muốn truyền những cảm hứng đẹp đẽ đó cho thế hệ con cháu của tôi. Năm nào, tôi cũng ngồi kể chuyện bên bếp lửa hồng bên nồi bánh chưng tại thủ đô Praha cùng con cháu. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi".
Khi bản sắc và tinh thần dân tộc luôn thấm sâu trong mỗi người dân đất Việt, dù họ có ở nơi đâu trên thế giới, Tết xa vẫn sẽ luôn thật gần.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!