Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây

Lê Cường-Thứ hai, ngày 06/02/2017 17:07 GMT+7

VTV.vn -Sau những ngày Tết, đi lễ đầu xuân đã trở thành thói quen từ ngàn xưa của người Việt. Các ngôi chùa, đền, phủ quanh hồ Tây luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đa số người dân.

Theo phong tục, những ngày xuân sau Tết, người Việt thường đi lễ chùa, đền, phủ với mục đích cầu an và thành công trong năm tới. Chính vì thế, vào những ngày này nhiều người đổ về khu vực quanh hồ Tây, nơi có nhiều di tích tâm linh nổi tiếng như đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ, chùa Tảo Sách, chùa Trấn Quốc... 

"Tôi thường đi lễ quanh khu vực hồ Tây", chị Lan - phường Quán Thánh cho biết. "Quanh hồ có nhiều chùa đẹp, không khí rất mát và trong lành". 

Còn anh Dũng ở Nhật Tân nói: "Nhiều chùa, đền quanh hồ Tây còn giữ được vẻ đẹp cổ kính. Nơi đây không gian rộng lớn, nhiều cảnh đẹp. Tôi thích đi lễ ở khu vực này tiện thể chụp ảnh kỷ niệm".

Dưới đây là một số hình ảnh người dân đi lễ tại một số đền, chùa, phủ, quanh hồ Tây:

Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây - Ảnh 1.

Người dân lễ cầu may trước tượng Huyền Thiên Trấn Vũ - đền Quán Thánh

Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây - Ảnh 2.

Cảnh hương khói nghi ngút tại trong đền Quán Thánh

Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây - Ảnh 3.

Đền Quán Thánh rất hút khách đến lễ vì còn có nhiều tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc trên cửa, cột, xà và hơn 60 bài thơ hoành phi câu đối viết bằng chữ Hán

Một địa điểm khác quanh Hồ Tây là phủ Tây Hồ được coi là một trong những ngôi đền linh thiêng để cầu tài lộc mỗi dịp đầu xuân năm mới. Phủ thờ Bà chúa Liễu Hạnh - một trong những đại diện đạo Mẫu ở Việt Nam.

Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây - Ảnh 4.

Cảnh người dân nô nức đi lễ phủ Tây Hồ những ngày đầu xuân

Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây - Ảnh 5.

Dọc 2 bên đường vào phủ các ông đồ, nhà nho mặc áo dài đỏ ngồi viết sớ, cho chữ cầu may

Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây - Ảnh 6.

Các quán hàng ven đường vào phủ Tây Hồ tấp nập người mua đồ lễ

Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây - Ảnh 7.

Bên trong sân phủ luôn chật kín người suốt thời gian từ ngày 1 - 15 tháng giêng

Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây - Ảnh 8.

Cảnh người dân lễ trước ban thờ thánh mẫu trong phủ Tây Hồ

Nằm trong quần thể chùa, đình, phủ, miếu nổi tiếng ven hồ Tây, chùa Tảo Sách là một nơi tuyệt đẹp mà nhiều người lựa chọn đi lễ đầu năm. Nơi đây còn giữ được vẻ cổ kính, u tịch, trang nghiêm cảnh sắc tốt tươi. Tương truyền, chùa là nơi Hoàng tử Linh Lang con vua Trần Nhân Tông lập một nhà nhỏ ven hồ Tây làm nơi đọc sách, ngâm vịnh thi phú, cùng bạn bè rèn văn, luyện võ. Đầu xuân, người dân lại nô nức đến lễ chùa. 


Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây - Ảnh 9.

Người dân đi lễ ở chùa Tảo Sách ngày đầu xuân

Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây - Ảnh 10.

Rất đông các phật tử ngồi kín từ trong ra ngoài

Sau Tết, người dân nô nức đi lễ quanh hồ Tây - Ảnh 11.

Bên trong chùa, mọi người ai cũng trang nghiêm, thành tâm trong buổi lễ cầu kinh

Đi lễ đầu năm không chỉ để ước nguyện, cầu tài lộc mà còn là khoảnh khắc để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh, để hòa mình vào giữa tiết trời xuân ấm áp, không khí man mát, thanh tịnh, mùi khói nhang, sắc màu của đèn hoa... và mỗi người sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước