Thăm chợ "không có gì bỏ bụng"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/12/2018 09:08 GMT+7

VTV.vn - Người vào chợ tha hồ lựa chọn sản phẩm như ý nhưng không mặt hàng nào có thể cho vào bụng vì mặt hàng ở đây chủ yếu làm bắng sắt, đồng, nhôm…

Khu chợ đặc biệt này là chợ Sắt An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Những năm 1977, 1978 người dân có thói quen mang tất cả những vật dụng trong nhà không dùng tới như búa, dao, đục ra đây ngồi bán. Lâu dần, con đường chuyên bán đồ sắt cũ hình thành một khu chợ chuyên biệt bán hàng theo lô như bây giờ.

Trải qua hơn 40 năm phát triển, các mặt hàng kim khí điện máy ở chợ Sắt ngày càng đa dạng. Chính vì vậy, khách hàng đến đây luôn dễ dàng tìm được bất kỳ sản phẩm, linh kiện nào theo ý muốn của mình. Đặc biệt, ở đây không chỉ bán tất cả các mặt hàng sắt mới và cũ theo nhà sản xuất, mà còn có những sản phẩm làm ra theo cảm hứng sáng tạo.

Đi chợ thời bao cấp Đi chợ thời bao cấp

VTV.vn - Thời bao cấp là thời của những cô mậu dịch viên và việc xếp hàng mua thực phẩm bằng tem phiếu, một giai đoạn cực kỳ khó khăn nhưng tất cả đã vượt qua với nghị lực mạnh mẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước