"Triệu đôi dép – Triệu tấm lòng" cho trẻ em nghèo vùng cao

Giang Châu-Chủ nhật, ngày 21/07/2024 13:43 GMT+7

VTV.vn - Những đôi dép mới đã giúp cho đôi chân trần của các em nhỏ vùng cao Đắk Nông bớt giá lạnh.

Những ngày mùa mưa tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, đường vào các bản làng lầy lội bùn đất. Vậy mà trên những con đường như vậy, đôi chân trần của các em nhỏ vẫn chập chững, lon ton, cùng nụ cười ngây ngô vừa thương, vừa tội.

Những hình ảnh đó đã đọng lại trong trái tim và mang đến cảm hứng cho anh Lê Duy (SN.1983). Anh từng sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh nhưng bén duyên với Đắk Nông nên quyết định ở lại đây lâu dài. Anh Duy bảo: "Mình thường xuyên đi khảo sát để kết nối làm những chương trình thiện nguyện, thấy nhiều trẻ con không có dép, nên mình nghĩ sẽ mang theo bao tải dép, gặp em nhỏ nào thiếu thì tặng".

Từ một suy nghĩ vô tư xuất phát từ trái tim khi đó, chương trình "Triệu đôi dép – Triệu tấm lòng" của anh Duy đã bền bỉ duy trì 3 năm nay với khoàng 5000 đôi dép được trao tặng. Hoạt động ý nghĩa này còn nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, ai cũng có thể góp sức chỉ từ một đôi dép trị giá 10 ngàn đồng.

Triệu đôi dép – Triệu tấm lòng cho trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 1.

Lê Duy còn gửi tặng dép cho các em nhà ở tận Hà Giang.

Là một trong những xã nghèo nhất của huyện Đắk Glong, có trên 75% đồng bào dân tộc thiểu số (hơn 600 hộ đồng bào dân tộc Mông), đời sống người dân ở Đắk R’măng gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đồng hành cùng nhóm thiện nguyện đến với Đắk R’măng vào một ngày mưa, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của các em nhỏ và cha mẹ chúng khi nhận được đôi dép mới. Những đôi dép tổ ong màu hồng, màu xanh, màu trắng, đủ các kích cỡ được ướm vào đôi chân còn lấm lem bùn đất. Chúng tôi không quên dặn tụi nhỏ: "Nhớ về rửa sạch chân rồi đi lại dép sạch nha con."

Anh Út Công, người thường xuyên tham gia hoạt động chia sẻ: "Mỗi chuyến đi như thế này mình thấy rất vui và nhẹ nhõm, vì mình trao được đôi dép nâng đỡ bước chân của các em nhỏ, giúp các em tránh được rủi ro vì đi chân đất. Trời nắng thì đi xe máy, mưa thì đi ô tô, rảnh là chúng mình lại rủ nhau len lỏi vào các bản vùng sâu vùng xa để tặng dép."

Triệu đôi dép – Triệu tấm lòng cho trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 2.
Triệu đôi dép – Triệu tấm lòng cho trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 3.

Niềm vui vì có đôi dép mới.

Triệu đôi dép – Triệu tấm lòng cho trẻ em nghèo vùng cao - Ảnh 4.

Nhóm thiện nguyện dành thời gian để giao lưu, trò chuyện cùng người đồng bào.

Không chỉ là những đôi dép, anh Duy, anh Công và các đồng đội còn thường xuyên trao học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà cho bệnh nhân, xây nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, các anh đang ấp ủ mô hình "Vườn cây nhân ái" cho bà con thu hoạch và "Xe cấp cứu 0 đồng" để hỗ trợ người dân lúc cấp bách. Với những nỗ lực trong khả năng cố gắng của mình, họ đã phần nào san sẻ những khó khăn và giúp những người đồng bào mình gặp có cuộc sống tốt đẹp hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước