Triệu nụ cười chung tay thắp sáng yêu thương đến bà con vùng lũ

pv-Thứ ba, ngày 24/09/2024 11:00 GMT+7

VTV.vn - Vừa qua, Miền Bắc nước ta đã phải hứng chịu trận bão lũ lịch sử lớn chưa từng có. Những hình ảnh đau thương, mất mát của bà con đã chạm đến trái tim của biết bao người.

Trước tình hình khẩn cấp này, Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười đã ngay lập tức triển khai chuyến đi cứu trợ tới những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất. Với phương châm "chung tay cùng bà con vượt lũ", Công ty đã sẻ chia yêu thương ấy tới các cá nhân và doanh nghiệp, nhằm mang đến sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời nhất cho đồng bào đang gặp khó khăn. 

Triệu Nụ Cười đồng hành cùng Uỷ Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Ngày 13/9/2024, hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đón nhận được nhiều sự quan tâm của các cá nhân, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tại Uỷ Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tại 29 Lý Thường Kiệt.

Có mặt cùng với các đơn vị ủng hộ, Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười cũng quyên góp dành tặng số tiền 163 triệu đồng (Công ty trao tặng 100 triệu còn 63 triệu là đóng góp của cán bộ công nhân viên Công ty).

Triệu nụ cười chung tay thắp sáng yêu thương đến bà con vùng lũ - Ảnh 1.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười - Ông Hồ Quốc Thân cùng Phó tổng Xuân Dung và Phó tổng Đặng Nga thay mặt Công ty trao tặng số tiền 163 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười, ông Hồ Quốc Thân chia sẻ: "Sự đóng góp dù nhỏ bé, nhưng ít nhiều là tấm lòng mà chúng tôi muốn góp phần xoa dịu nỗi đau và giúp bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Với sứ mệnh mang lại hạnh phúc cho mọi người, chúng tôi luôn trao đi hành động thể hiện nhân cách cao đẹp của mỗi cán bộ, nhân viên với triết lý yêu thương và trách nhiệm".

Hành trình yêu thương đến vùng bão Thái Nguyên

Thấm nhuần triết lý yêu thương và trách nhiệm, chị Nguyễn Thị Mỵ - một thành viên của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười - nghẹn ngào chia sẻ: "Triệu Nụ Cười đã khắc ghi sứ mệnh trong em, là người Thái Nguyên sáng sớm khi nghe thấy nhiều bà con mắc kẹt trong bão em chỉ biết kêu gọi sự cứu trợ từ khắp nơi. Em suốt hai đêm nay không ngủ được, và gần như bà con nơi đây ai cũng tâm trạng không yên như vậy vì nơi nào cũng đang kêu cứu vì đói, vì rét, nhìn cảnh tượng mà em không khỏi đau lòng".

Tại tổ dân cư số 5, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, gần 100 người dân tình nguyện viên đã tập trung lại với một trái tim tràn đầy lòng nhân hậu. Già có, trẻ có, cùng chung sức lo lắng và sẻ chia với đồng bào của mình đang chịu cảnh khó khăn do siêu bão Yagi vừa quét qua. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, họ không quản ngại, hội tụ tại khu vực sân Công ty TNHH Lan Lợi để cùng nhau chuẩn bị những suất ăn, nhu yếu phẩm gửi đến những vùng đang chịu sự tàn phá của lũ lụt.

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", ai có rau mang rau, ai có thịt, mang thịt… tất cả quy tụ lại để nấu nướng, kịp trong ngày vận chuyển 492 suất ăn đến với bà con vướng lũ ba địa điểm khẩn cấp: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thái Nguyên, cầu Ba Đa và Phú Bình.

Triệu nụ cười chung tay thắp sáng yêu thương đến bà con vùng lũ - Ảnh 2.

Bác sĩ Đồng Quang Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhận yêu thương từ Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười.

Hành trình yêu thương đến vùng bão Cao Bằng

Vẫn còn dư âm đường ngập bùn đất, những ngôi nhà xiêu vẹo, và trên khuôn mặt của người dân nơi đây còn hiện rõ sự mệt mỏi nhưng dường như thiên nhiên cũng đồng cảm với hành trình của đoàn cứu trợ của Công ty Triệu Nụ Cười khi sớm nay đến Cao Bằng với tiết trời nắng ấm kịp thời lan tỏa yêu thương, sẻ chia cùng bà con vùng bão.

Sâu lắng từ nỗi lòng, Bà Thanh Nhàn, Phó tổng Khối An sinh xúc động nói: "Đến tận nơi chứng kiến cảnh tượng khó khăn, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa những điều tốt đẹp. Hy vọng rằng sự góp sức nhỏ bé này sẽ giúp bà con vững vàng hơn trong thời gian phục hồi sau bão." Với sự chung tay của các doanh nghiệp, nước và lương khô là những vật phẩm thật sự có giá trị lúc này. Hàng trăm suất quà được chuẩn bị chu đáo và trao tận tay cho bà con để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho người dân. Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung cấp sau bão".

Triệu nụ cười chung tay thắp sáng yêu thương đến bà con vùng lũ - Ảnh 3.

Bà Thanh Nhàn, Phó tổng Khối An sinh đại diện Công ty trao những phần quà tới tay bà con ảnh hưởng bão.

Hành trình yêu thương đến vùng bão Tuyên Quang

Đoàn cứu trợ của Công ty Triệu Nụ Cười đã vượt qua những chặng đường xa xôi và đầy khó khăn để trao những phần quà thiết yếu, mang theo niềm hy vọng và sẻ chia đến với đồng bào xã bị thiệt hại nặng nề tại huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang vào sáng sớm ngày 15/9.

Người dân nơi đây, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, đang phải đối mặt với những khó khăn khủng khiếp cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều gia đình đã mất trắng tất cả tài sản, nhà cửa bị cuốn trôi, ruộng vườn bị hư hại nặng nề. Những thứ mà họ đã dày công xây dựng qua nhiều năm giờ chỉ còn là đống đổ nát. Nước lũ kéo dài khiến cho nguồn lương thực cạn kiệt, tình trạng thiếu thốn nước sạch và các nhu yếu phẩm ngày càng nghiêm trọng.

Hành trình yêu thương đến vùng bão Yên Bái

Vùng núi Yên Bái, sau những cơn bão dữ dội đã trở thành tâm điểm của thiên tai, chịu thiệt hại nặng nề từ những cơn mưa lớn kéo dài. Những con đường đất đỏ biến mất dưới cơn lũ dữ, đồi núi nguy hiểm, từng mảng sạt lở cuốn theo tất cả nhà cửa, ruộng vườn và sự yên bình của hàng ngàn người dân. Thôn Áp Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, Yên Bái là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi người dân đang phải gồng mình chiến đấu với mất mát và thiếu thốn, khi mất đi người thân cùng toàn bộ gia sản.

Vào tối ngày 16/9, khi nghe tin chính người họ hàng nhà chị Hà Thị Giao – thành viên của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười bị vùi lấp mất cả người và tài sản, quyết định trong phút chốc "nghĩa tử là nghĩa tận" Phó Tổng Giám đốc Đặng Nga đã quyết định cùng các anh em trong Khối lên Yên Bái để kịp thắp nén nhang cho những người xấu số, an ủi phần nào tới gia đình nhà chị Giao, khẳng định văn hóa nhân văn và trách nhiệm xã hội của khối Truyền thông nói riêng và Tập đoàn Triệu Nụ Cười nói chung.

Sáng ngày 17 tháng 9, khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng, đoàn cứu trợ đã lên đường. Với những chiếc xe chất đầy những món đồ thiết yếu và tình yêu thương san sẻ từ các thành viên của Khối Truyền Thông, đoàn đã bắt đầu hành trình tới thôn Áp Thượng. Đường đi không dễ dàng, thậm chí rất nguy hiểm. Những con đường mòn nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo qua ngọn đồi đã bị xói mòn do mưa lớn. Đất đá lởm chởm đầy con đường, nhiều đoạn bùn đất dày lầy lội khiến cho chuyến đi càng khó khăn.

Triệu nụ cười chung tay thắp sáng yêu thương đến bà con vùng lũ - Ảnh 4.

Phó Tổng Giám đốc Đặng Nga – Khối Truyền thông thay mặt Công ty trao những phần quà tới tay bà con Yên Bái.

Trước đó, Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười cũng đồng hành cùng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tại số 60 Hoàng Diệu trao tặng phần quà 100.000.000 triệu đồng dành tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc nhân ngày Kỷ niệm Thương binh liệt sĩ 27/7.

Triệu nụ cười chung tay thắp sáng yêu thương đến bà con vùng lũ - Ảnh 5.

Đại diện Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười trao quà tới Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam - đại diện ông Hoàng Khánh Hưng.

"Đoàn kết là sức mạnh" - đúng như Bác Hồ đã nói và đối với Dân tộc Việt Nam ta truyền thống ấy thực sự vang mãi, khi bão lũ hoành hành, chúng ta mới thấy rõ sức mạnh của tình yêu thương, lòng nhân ái và sự đoàn kết. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là một tia sáng trong bóng tối, mang lại niềm hy vọng cho những người đang chịu cảnh khốn khó. Những hành động của chị Mỵ, vợ chồng anh Hoàng Cường, những doanh nghiệp, cá nhân khác trong Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười là minh chứng rõ ràng cho tinh thần sẻ chia, chung tay xây dựng cộng đồng, cùng nhau vượt qua hoạn nạn.

Không có gì quý giá hơn khi chúng ta cùng nhau vượt qua những khó khăn, một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi phía trước. Bão lũ có thể tàn phá mọi thứ, nhưng tình người sẽ luôn là sức mạnh giúp chúng ta đứng dậy, cùng nhau xây dựng như sứ mệnh mà Triệu Nụ Cười đã chọn: " Mạnh hạnh phúc đến mọi người".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước