Từ một vết loét miệng, người đàn ông này đã bị "ăn" mất gần nửa khuôn mặt

Thùy Hương (Theo Mirror)-Thứ tư, ngày 22/03/2017 19:09 GMT+7

VTV.vn - Những tưởng rằng đây chỉ là một vết loét miệng song người đàn ông này đã không thể ngờ rằng có một ngày mình lại mất đi gần nửa khuôn mặt.

Căn bệnh quái ác này đã xảy ra với Chonlawat - người được biết đến với biệt danh Montri, hiện sinh sống ở Thái Lan. Ban đầu, Montri tưởng mình bị loét miệng. Tuy nhiên, càng ngày, vết loét càng lan rộng và đến một ngày, ông được chẩn đoán có tế bào ung thư hạch bạch huyết (Lymphoma Cancer) ở miệng, cằm và cổ họng.

Sau khi trải qua 2 cuộc xạ trị và hóa trị, bệnh tình của Montri vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Tình hình kinh tế khó khăn đã không cho phép ông tiếp tục việc điều trị. Montri trở về nhà với căn bệnh ngày càng trầm trọng. Các bác sĩ cho biết căn bệnh ung thư của Montri đã ở giai đoạn cuối và ông sẽ không thể sống sót nổi thêm 1 tháng.

Hiện, nhiều người dân Thái Lan đã kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ để giúp duy trì sự sống cho Montri. Bản thân ông cũng không chấp nhận số phận nghiệt ngã và tin rằng sẽ có một phép màu xảy đến với mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước