Vẻ đẹp Hà Nội qua lăng kính các nhiếp ảnh gia quốc tế

Hoàng Linh, Tăng Yến-Thứ tư, ngày 09/10/2024 07:37 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội từ lâu đã là nguồn cảm hứng bất tận không chỉ cho người Việt Nam mà còn cho nhiều bạn bè quốc tế.

Đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh tôn vinh vẻ đẹp của Thủ đô theo góc nhìn rất riêng, mang trọn tình yêu Hà Nội của những nghệ sĩ nước ngoài này ra thế giới.

Từ niềm vui đón một đứa trẻ chào đời trong thời chiến, đến những hầm trú bom chằng chịt trên hè phố... Từ những phố xá vắng bóng người trước và sau mỗi trận không kích, đến không khí lao động và chiến đấu hăng say vì tiền tuyến... Chính trên mảnh đất này, Thomas Billhardt, một nhiếp ảnh gia người Đức, đã ghi lại những hình ảnh Hà Nội thời chiến lay động trái tim hàng chục triệu con người trên thế giới.

Ông Billhardt chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng để được quay lại Việt Nam càng nhiều càng tốt, dù tình hình chiến sự thì càng lúc càng căng thẳng hơn rất nhiều. Tôi biết mình cũng sợ hãi, mình có thể sẽ chết, nhưng mình cần mạnh mẽ, cần đồng hành với nỗi đau của người dân Hà Nội. Và người Hà Nội luôn kiên cường trong những bức ảnh của tôi".

Vẻ đẹp Hà Nội qua lăng kính các nhiếp ảnh gia quốc tế - Ảnh 1.

Hà Nội từ lâu đã là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều bạn bè quốc tế.

Không phải chỉ Thomas mà nhiều nhiếp ảnh gia phương Tây khác cũng đã ghi lại một Hà Nội bình dị và đầy sức sống dẫu thời bao cấp còn nhiều khó khăn. Từ biển hiệu, sạp báo, và hàng nước những năm 1980 của William E. Crawford…, đến những góc nhìn rất cận cảnh của cựu Phó Đại sứ Anh John Ramsden khi ông công tác tại Hà Nội trong hơn 2 năm.

Ông John Ramsden - cựu Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam giai đoạn 1980-1982: "Dù đối mặt với bao khó khăn, đó vẫn là một nơi rất đẹp. Người dân có phẩm giá và lòng dũng cảm phi thường, họ vẫn giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống một cách đáng kinh ngạc. Các ngôi đền vẫn mở, và các lễ hội truyền thống vẫn được duy trì".

Cho đến ngày nay, Hà Nội vẫn tiếp tục thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia nước ngoài đến sáng tác. Với riêng nhiếp ảnh gia người Mỹ Peter Steinhauer, những bức ảnh về chân dung người Hà Nội cùng các khu tập thể rất đặc trưng của anh đã được trưng bày ở nhiều triển lãm lớn trên thế giới, đem lại cho anh giải thưởng Cuốn sách ảnh hay nhất năm 2007 do tạp chí nhiếp ảnh Photo District News của Mỹ trao tặng.

Ông Peter Steinhauer cho biết: "Tôi đã sống ở Hà Nội rất nhiều năm và luôn bị thu hút bởi nét kiến trúc của những khu nhà tập thể. Tôi luôn biết đó là một phần kiến trúc và văn hóa của Thủ đô Hà Nội có những nét khác biệt đủ để nơi đây không thể nhầm lẫn với bất cứ đô thị nào khác ở châu Á".

Từ chiến tranh đến hòa bình, Hà Nội luôn hiện lên đầy cá tính qua từng kiến trúc, góc phố với đời sống sinh hoạt sôi động. Có lẽ chính những nét riêng có này đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều nghệ sĩ quốc tế tiếp tục có nhiều tác phẩm gây tiếng vang trên thế giới.

Những mảnh ký ức về “Hà Nội một thời đạn bom” Những mảnh ký ức về “Hà Nội một thời đạn bom”

VTV.vn - Ngày 10/10/1954 là một cột mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước