"Vẽ" tranh từ đồ ăn - Nét nghệ thuật mới lạ ở Việt Nam

Trâm Anh (VTV8) - Ảnh: Thu Mai/VNE-Thứ năm, ngày 14/01/2016 16:55 GMT+7

VTV.vn - Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, quen thuộc như bánh quy, bột mì, thịt nguội, dưa leo..., chị Hoàng Yến đã khéo léo sắp đặt để tạo nên những bức tranh như ý muốn.

Tranh được tạo hình từ thức ăn có lẽ còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Thế nhưng, không phải là họa sĩ, cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ với niềm đam mê nghệ thuật của mình, chị Hoàng Yến, một người dân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tạo nên những bức tranh làm từ thức ăn vô cùng độc đáo và sáng tạo đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.


Bức tranh Thổi bong bóng xà phòng.

Bức tranh "Thổi bong bóng xà phòng".

Thông qua các tác phẩm như “Trốn tìm”, “Thả diều”, “Mẹ kể con nghe”, “Đợi mẹ về”… người xem như trở về với thế giới tuổi thơ đầy sống động.

Chưa qua một trường lớp đào tạo nào về hội họa và cũng không cần phải có những đường nét phác họa trước, chị Hoàng Yến tự vẽ tranh theo trí tưởng tượng của mình, nhưng vẫn tạo nên những bức tranh độc đáo và không kém phần sinh động.


Một cảnh trong phim Bạch Tuyết và 7 chú lùn.

Một cảnh trong phim "Bạch Tuyết và 7 chú lùn".

Hơn 100 bức tranh làm từ thức ăn đã được chị Hoàng Yến triển lãm, đăng tải trên các trang mạng xã hội, nhận được sự quan tâm theo dõi, ủng hộ của hàng nghìn người.

Vẽ tranh bằng thức ăn thực ra không khó mà quan trọng cần có niềm đam mê và sự tỉ mỉ. Đó là chia sẻ của tác giả với hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người biết đến nét nghệ thuật mới này. Bên cạnh đó, những bức tranh làm từ thức ăn còn góp phần làm cho những bữa ăn gia đình thêm phần hấp dẫn và thú vị.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

phác họa

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước