Vì sao đàn chim lại tìm về núi Nhạn?

Tấn Quýnh, An Bang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/02/2017 16:13 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, trong tiết trời se lạnh từ phương Bắc, nhiều đàn cò, đàn vạc đã về núi Nhạn trú ngụ như một ngôi nhà ấm áp và bình yên.

Từ khoảng 5h chiều hàng ngày, những đàn cò sau một ngày kiếm ăn lại về núi Nhạn. Còn những đàn vạc sau một ngày trú nắng ở đây lại bắt đầu đi ăn đêm. Cứ thế, núi Nhạn đã là ngôi nhà của những đàn chim - ngôi nhà ấm áp và bình yên.

Những người dân trong vùng luôn xem việc thêm nhiều đàn chim trở về là niềm hãnh diện, bởi quan niệm "đất lành chim đậu". Cũng vì thế, ai cũng cố giữ để đây là nơi của những đàn chim.

Bây giờ, cứ chiều xuống, nhiều người sống quanh núi Nhạn lại có thói quen đến đây để ngắm nhìn đàn chim trở về. Ở ngọn núi giữa phố, đàn chim lại trở về, nhiều người càng nhận ra rằng, môi trường sống trong lành bao giờ cũng là tài sản vô giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước