"Đối thủ" bất ngờ của Trấn Thành

Hương Huyền (ảnh: ĐPCC)

25/02/2026 06:03 GMT+7

VTV.vn - Trong buổi ra mắt phim Nhà mình đi thôi, NSND Hồng Vân có nhận xét mang tính khích lệ đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Uyển Ân, cho rằng cô có thể đối đầu với Trấn Thành.

Chia sẻ của NSND Hồng Vân thu hút sự quan tâm của báo giới bởi em gái Trấn Thành là người đã được nam đạo diễn lăng xê rất thành công qua những bộ phim hàng trăm tỷ ra mắt dịp Tết như Nhà bà Nữ hay Mai. Nhưng thời gian gần đây, Uyển Ân đã có những lựa chọn hợp tác mới cùng với các đạo diễn khác nhau như Cái giá của hạnh phúc (đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm), Cô dâu hào môn (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng).

Nhà mình đi thôi đánh dấu một bộ phim nữa cũng ra mắt trong dịp Tết của nữ diễn viên nhưng thay vì chọn "đối đầu trực diện" trong đường đua từ ngày mùng 1 Tết, tác phẩm đầu tay đến từ đạo diễn Trần Đình Hiền ra mắt vào ngày mùng 10. Trước những băn khoăn liệu rằng thời điểm ra rạp có phải là cách để "né" cho nữ chính Uyển Ân vào thế khó xử, phía ekip sản xuất cho biết, dự định ngày mùng 10 đã được "nhắm" tới ngay từ đầu - một thời điểm không tạo quá nhiều áp lực với bộ phim đầu tay và vẫn rộn ràng không khí Tết, vẫn phù hợp để các gia đình cùng nhau thưởng thức sau khi trở lại với nhịp sống thường ngày.

"Đối thủ" bất ngờ của Trấn Thành xuất hiện - Ảnh 1.

Đạo diễn Trần Đình Hiền (ngoài cùng bìa trái) và các diễn viên tham gia phim "Nhà mình đi thôi"

Trước những lời động viên, khích lệ từ phía NSND Hồng Vân, Uyển Ân có phần hơi bối rối. Tuy nhiên với màn thể hiện đủ đầy, ấn tượng, cảm xúc xuyên suốt bộ phim, nữ diễn viên cho thấy sự tiến bộ, nỗ lực khẳng định năng lực. Trước chia sẻ từ phía NSND Hồng Vân, đạo diễn Trần Đình Hiền cũng kể thêm kỷ niệm thời còn đi học ở trường Sân khấu Điện ảnh, có dịp làm việc với Trấn Thành và đã rất ấn tượng với diễn xuất của nam nghệ sĩ khi đó. Cảm xúc có phần ngưỡng mộ từ gần 20 năm trước anh tìm lại được khi chứng kiến Uyển Ân vào vai nhân vật Phương - nhân vật trung tâm của phim Nhà mình đi thôi, một người con gái lớn với những khoảnh cách, "đứt gãy' trong quan hệ với gia đình.

"Đối thủ" bất ngờ của Trấn Thành xuất hiện - Ảnh 2.

Uyển Ân và NSND Hồng Vân trong một cảnh phim cao trào cảm xúc

Để hóa thân trọn vẹn vào vai Phương, Uyển Ân đã thực hiện yêu cầu tăng cân từ phía đạo diễn. Theo nữ diễn viên, Phương là một cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường không có thân thế đặc biệt, lại là một người trẻ với nhiều áp lực từ cuộc sống, công việc nên sự thoải mái, thiếu trau chuốt một chút về ngoại hình, vóc dáng hơi tròn trịa cũng là cách tạo thêm sự chân thực, gần gũi. Cô cũng cho rằng, quan điểm làm nghề của mình là "đẹp nhân vật", khiến nhân vật nhận được sự đồng cảm, đón nhận của khán giả. Đây cũng là bộ phim Uyển Ân phải đối mặt với nhiều nỗi sợ từ độ cao đến độ sâu của biển. Nhưng vì nhân vật, cô cho biết chấp nhận thay đổi bản thân nhiều nhất có thể.

"Đối thủ" bất ngờ của Trấn Thành xuất hiện - Ảnh 3.

Uyển Ân đã lấy lại vóc dáng thon gọn, gợi cảm sau thời gian quay phim. Nữ diễn viên tiết lộ một trong những lý do khiến cô đáp ứng vượt cả yêu cầu tăng cân từ đạo diễn là vì đồ ăn tại Đà Nẵng - địa điểm quay phim - quá hấp dẫn.

Không quá xa lạ với dạng vai người con gái có những khúc mắc, va chạm với cha mẹ nhưng ở Nhà mình đi thôi, vai diễn Phương mang đến cảm xúc mới mẻ, hướng tới thông điệp "chữa lành" hàn gắn mà phim mong muốn chuyển tải. Uyển Ân có những đoạn nhiều nước mắt khi phim được đẩy đến cao trào, kịch tính nhưng về tổng thể, phim không dồn nhân vật vào quá nhiều biến cố, bi kịch. Các tình tiết được mở ra và giải quyết một cách nhẹ nhàng, dung dị nhưng vẫn đủ sâu sắc, đủ "thấm" và hơn hết là có những điểm "chạm" tốt đến cảm xúc của khán giả.

Tại buổi ra mắt phim, có rất nhiều nghệ sĩ trẻ, gương mặt nổi bật trong làng giải trí đã đến chung vui cùng ekip, trong đó đáng chú ý có cả dàn diễn viên từ phim Thỏ ơi!! như Vĩnh Đam, Quốc Anh, Ali Hoàng Dương. Sự xuất hiện của các thành viên trong gia đình Uyển Ân cùng góp phần truyền tải thêm thông điệp gắn kết, yêu thương như những gì Nhà mình đi thôi mong muốn mang đến cho khán giả.

"Đối thủ" bất ngờ của Trấn Thành xuất hiện - Ảnh 4.

Gia đình Uyển Ân tới ủng hộ cô trong buổi ra mắt phim Nhà mình đi thôi

"Đối thủ" bất ngờ của Trấn Thành xuất hiện - Ảnh 5.

Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy, Pháp Kiều chia vui với Uyển Ân

Sau suất chiếu đặc biệt, khi lần đầu tiên ngồi lại cùng các diễn viên và báo giới thưởng thức trọn vẹn bộ phim Nhà mình đi thôi, đạo diễn Trần Đình Hiền thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn chưa những chỗ "giá như mà", vẫn còn điều chưa toàn vẹn nhưng anh cho rằng "mình và ekip đã cố gắng làm tốt nhất có thể bằng sự đầu tư nghiêm túc nhất về mặt sản xuất, bằng tất cả tấm lòng và nhiệt huyết".

"Đối thủ" bất ngờ của Trấn Thành xuất hiện - Ảnh 6.

Đạo diễn Trần Đình Hiền nhiều lần xúc động, nghẹn lời khi nói về hành trình, nguồn cảm hứng để làm phim Nhà mình đi thôi

Chọn thể loại hành trình gia đình, đạo diễn ấp ủ: "mong muốn cảm xúc rung động được tạo ra từ những điều bình dị nhất, rung động được tạo ra từ những giây phút gia đình thấu hiểu tha thứ cho nhau". Nam đạo diễn xúc động khi kể rằng quá trình làm phim cũng là cách anh đối diện với đứa trẻ tổn thương bên trong và tìm cách hòa bình với nó để có sự kết nối hơn với gia đình của chính mình.

"Đối thủ" bất ngờ của Trấn Thành xuất hiện - Ảnh 7.

Không khí lễ hội truyền thống vùng biển được tái hiện trong phim Nhà mình đi thôi

Nhà mình đi thôi ra mắt vào thời điểm dư vị Tết vẫn còn vương vấn, mang đến sự lựa chọn phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình với nhãn dán K. Và biết đâu từ nguồn năng lượng tích cực, thông điệp từ bộ phim, sẽ có nhiều hơn những dịp "cả nhà mình" cùng nhau du xuân đầu năm Bính Ngọ. Những chuyến đi không chỉ mang theo sự hào hứng tới với những vùng đất mới mà còn thúc đẩy các thành viên trong gia đình tìm về với quê hương, với cội nguồn, cùng gắn kết với không gian di sản.

Tin liên quan

Khi âm nhạc dẫn lối cảm xúc để cùng về nhà trong mùa Tết đoàn viên

Khi âm nhạc dẫn lối cảm xúc để cùng về nhà trong mùa Tết đoàn viên

VTV.vn - Phim Tết Nhà mình đi thôi có cách tiếp cận khán giả khá thú vị khi lựa chọn âm nhạc làm cầu nối, là "cái cớ" để mời gọi khán giả bước vào hành trình cảm xúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.