Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ

VTV.vn - Hoá ra, người giúp bà Hoà trốn thoát khỏi nhà chứa năm đó chính là ông Lương. Sự thật chỉ được nói ra khi vợ ông Lương đến gặp bà Hoà.

Ông Lương đau đớn trước việc con trai ruột bị vợ đâm, cầu xin bà Hoà tha thứ

Ông Lương mang hoa quả đến bệnh viện thăm Thành nhưng bị bà Hoà đuổi đi không cho gặp. Để giảm đi không khí căng thẳng, Linh Chi đã đưa ông Lương ra ngoài nói chuyện, khuyên ông hãy quay lại vào lúc khác. Trò chuyện với Linh Chi, ông Lương mới biết Thành hoá ra đã biết ông là bố từ lâu rồi và điều khiến ông băn khoăn là Thành đã biết được bao nhiêu sự thật về mình?

Ông Lương sau đấy đã quay lại phòng bệnh nơi Thành nằm. Đứng ngoài cửa, ông nghe thấy những lời tâm sự của bà Hoà với con trai. Nhìn bà gục bên giường bệnh của Thành, ông Lương cảm thấy vừa đau đớn vừa xấu hổ. Ông cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp lại bà Hoà và Thành. Ông đã gây ra quá nhiều đau khổ cho cả hai mẹ con.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 1.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 2.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 3.

Bà Hoà đau lòng khi nhìn người con duy nhất của bà nằm bất động trên giường bệnh.

Như lời bà Hoà nói, ông đã lấy đi của bà tất cả - tuổi trẻ, thanh xuân và hơn hết là bà mất cả gia đình khi tin và đi theo ông. Thứ duy nhất bà có chỉ là Thành. Thành cũng chính là niềm hạnh phúc và lẽ sống của bà Hoà.

Ông Lương rời bệnh viện về nhà với tâm trạng rối bời và nặng nề. Cầm cốc rượu định uống nhưng rồi ông tần ngần đặt xuống. Mọi chuyện ra cớ sự như bây giờ cũng chỉ vì ông đã uống rượu. 

Nhưng ngày dài và nặng nề của ông Lương chưa qua khi ông phải đối diện với Nhi cùng những câu hỏi khó trả lời của cô bé. Nhi hỏi bao giờ mẹ cô bé được về nhà? Ông Lương bối rối đáp rằng có lẽ khi Thành tỉnh lại. Nhi lại hỏi rằng nếu Thành không tỉnh lại thì mẹ cô sẽ ở trong tù mãi mãi hay sao?

Nghe con gái hỏi, ông Lương đáp lại với tất cả mong mỏi và cả nỗi sợ mơ hồ đang được ông át đi: "Không. Chắc chắn anh Thành sẽ tỉnh. Anh Thành là người tử tế. Ông Trời sẽ phù hộ cho anh ấy con ạ".

"Người tử tế sẽ được ông Trời phù hộ ạ? Vậy tại sao bố không được ông trời phù hộ?" - bé Nhi hỏi tiếp và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô bé - "Ngày nào bố cũng đánh mẹ, tại sao mẹ lại là người đi vào đồn công an?".

"Bố mẹ đã không yêu thương nhau thì bố mẹ lấy nhau làm gì?"

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 4.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 5.

Bé Nhi sau đó vừa khóc vừa nói với ông Lương rằng mẹ cô bé đi làm vất vả nhưng ông không hề thương xót, cứ uống rượu vào là ông lại đánh bà.

"Có phải là một ngày nào đó bố cũng sẽ đánh con như thế không?" - Nhi hỏi ông Lương trong hàng nước mắt rơi. Khi ông Lương nắm tay bé Nhi khẳng định rằng ông luôn yêu thương cô bé và sẽ không bao giờ đánh cô thì Nhi đã giật tay lại, tiếp tục khóc và nói trong sự tủi thân và tổn thương: "Bố nói dối. Bố tìm thấy con đẻ của mình rồi. Bố quay lại với con đẻ của bố đi!".

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 6.

"Bố trả lại mẹ cho con đây!"

Nghe lời con gái nói, ông Lương cũng khóc. Ông ôm Nhi vào lòng: "Bố sẽ mang mẹ về lại cho con. Bố hứa là như thế".

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 7.

Sau lời hứa với Nhi, ông Lương quyết định đi tìm gặp bà Hoà lần nữa để cầu xin bà viết đơn bãi nại cho vợ ông về nhà. Nhưng những lời ông nói chỉ càng khiến bà Hoà tức giận hơn, bà không đồng ý bãi nại vì cho rằng vợ chồng ông không xứng đáng.

Nhưng khi bà Hoà quay người bỏ đi, ông Lương đã hét lên, nói rằng người mà vợ ông định đâm chính là ông chứ không phải Thành, và cuối cùng, ông Lương nói câu cuối trong tuyệt vọng với sự cố gằng để bà Hoà thay đổi ý: "Bà ấy là Mai".

Và khi cái tên "Mai" vang lên, bà Hoà chợt đứng sững lại. Quá khứ chợt ùa về trong tâm trí bà.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 8.

Cùng thời điểm này, tại bệnh viện, sau nhiều ngày hôn mê, Thành cuối cùng cũng đã tỉnh. Khi bà Hoà về đến bệnh viện, được Linh Chi báo tin, bà lập tức lao vào phòng để gặp Thành. Cuối cùng thì con trai bà cũng đã tỉnh lại.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 9.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 10.

Sau khi tỉnh, Thành hỏi Linh Chi về tình hình vợ ông Lương thì được biết vợ ông vẫn đang bị tạm giam. Thành buồn khi nghe tin này, anh biết bé Nhi sẽ rất lo lắng. Nhưng Linh Chi cho anh biết rằng bà Hoà rất cương quyết, không muốn hoà giải nên anh phải tìm lý lẽ vững chắc để nói chuyện nếu muốn bà đổi ý.

Nhưng cuộc nói chuyện giữa Thành và Linh Chi đã bị bà Hoà nghe được, bà hỏi cả hai tại sao âm thầm điều tra, âm thầm nhận máu mủ mà không nói với bà?

Đáp lại câu hỏi của mẹ mình, Thành nói anh có lý do nhưng không đi nhận máu mủ vì thiếu thốn tình cảm. Thành sau đó cũng xin bà Hoà rút đơn truy cứu trách nhiệm cho vợ ông Lương, bà Bích.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 11.

"Con thật sự muốn như vậy à? - bà Hoà hỏi Thành và anh đáp lại: "Hôm đó vì chú Lương say, cô Bích mất bình tĩnh chứ không cố ý hại con đâu".

Bà Hoà sau đó nói nếu Thành muốn thế thì anh cứ làm theo ý mình. Bà nói Thành có lý do riêng để đi tìm ông Lương và bà cũng có lý do riêng để làm theo điều bà muốn.

"Sau này, lúc nào phù hợp thì mẹ nói nhé!" - bà Hoà nói với Thành.

Thành sau thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại bệnh viện cũng đã được trở về nhà.

Bà Hoà gặp lại ân nhân

Vợ ông Lương sau khi được thả đã gọi điện cho bà Hoà để hẹn gặp. Bà Bích nói rằng bà không ngờ bà và bà Hoà lại gặp nhau trong hoàn cảnh như hiện tại. Bà Bích cảm ơn vì mẹ con bà Hoà đã bãi nại để bà được thả. 

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 12.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 13.

Đáp lại lời bà Bích, bà Hoà nói rằng đó là việc bà nên làm và ngay khi biết đó là bà Bích - bà Mai, bà đã không suy nghĩ gì nữa. Còn bà Bích thì nói rằng bà đã rất sốc khi phát hiện ra mình đã cầm giao đâm người và bà sợ hãi với suy nghĩ không được gặp con gái nữa. Nên ngay khi được thả, bà đã nói với ông Lương: "Hãy kết thúc đi! Hãy li hôn đi!".

Bà Bích nói rằng chỉ có cách đó ông Lương mới không rơi vào tình trạng say sưa, bực tức đến mức ngày nào cũng đánh đập bà như vậy nữa. Và ông Lương cuối cùng đã đồng ý. Ông cho rằng như vậy sẽ tốt hơn cho bà Bích và bé Nhi.

Mặc dù thưỡng xuyên bị đánh đập nhưng bà Bích không oán trách ông Lương vì với bà, ông chính là ân nhân đã cứu mẹ con bà. Bà Bích nói: "Nếu anh Lương không cứu mình thì mình đã thành con ma trong nhà chứa rồi".

Nếu như ông Lương là người đã cứu bà Bích thì bà Bích lại chính là ân nhân của mẹ con bà Hoà. Ngày đó, chính bà Bích là người đã giúp bà Hoà bỏ trốn khỏi nhà chứa. Và đến lúc này, khi nghe bà Hoà nhắc lại chuyện cũ, bà Bích mới nói ra sự thật rằng người giúp bà Hoà bỏ trốn năm đó chính là ông Lương.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 14.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 15.

Ông Lương đã chứng kiến toàn bộ cảnh bỏ trốn khỏi nhà chứa của bà Hoà năm đó.

Khi bà Hoà leo rào bỏ trốn trong đêm và bị bọn canh gác nhà chứa phát hiện, đuổi theo thì chính ông Lương đã chặn bọn chúng lại. Ông Lương cản và nói rằng ai đuổi theo bà Hoà thì phải bước qua xác ông.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 16.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 17.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 18.

Sau khi bị phát hiện giúp bà Hoà bỏ trốn, ông Lương đã bị bắt và giam cầm. Khi bà Bích (tức Mai) lén đến cho ông Lương uống nước, ông đã cảm ơn bà vì giúp hai mẹ con bà Hoà bỏ trốn.

Bà Bích nói với bà Hoà: "Thực ra anh Lương mới là người cứu mẹ con cậu, còn tớ chỉ là người anh Lương nhờ hỗ trợ thôi. Mà tớ đã làm việc ấy không hề vô tư vì lúc đấy tớ đang thích anh ấy mà".

"Cho dù là lý do gì thì cậu vẫn cứ là ân nhân của mẹ con mình" - bà Hoà đáp lời.

Theo lời bà Bích, việc giúp bà Hoà bỏ trốn đã khiến ông Lương bị đánh đập dã man, sau đó ông bị vứt bỏ vì hết giá trị lợi dụng. Sau đó ông Lương đi tù vì tội buôn lậu và bà Bích gặp lại ông Lương 10 năm sau đó. Lúc đó bà Bích vẫn trong nhà chứa và đang mang bầu và chính ông Lương đã cứu bà ra khỏi cuộc sống địa ngục. Bà Bích biết ông Lương không yêu thương bà mà chỉ thương con gái bà. Dù không yêu nhau nhưng cả hai vẫn cố gắng ghép thành gia đình và cuối cùng làm khổ lẫn nhau. Và giờ đây, sau sự việc này, cả hai quyết định giải thoát cho nhau.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Những vướng mắc giữa ông Lương và bà Hoà được tháo gỡ- Ảnh 19.

Bà Hoà đã mỉm cười. Bà nói với bà Bích rằng không ai có thể thay đổi quá khứ, bây giờ, chỉ cần sống tốt cuộc sống hiện tại.

Tập 19 phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào thứ Năm ngày 9/4 trên kênh VTV3, lúc 20h. Mời các bạn đón xem!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.