Thành là một thanh niên hiền lành, tốt bụng và hết mình với đam mê của nghề diễn viên. Để nuôi dưỡng đam mê này, Thành không ngại bất cứ gì. Quan điểm của Thành là anh không ngại khó, không ngại khổ, chỉ cần đồng tiền mình kiếm ra theo cách lương thiện và tử tế thì sẽ làm.
Nhưng cũng chính quan điểm này khiến cuộc sống của Thành và bạn gái bấp bênh và Chiến cảm thấy không cam lòng nhìn bạn mình sống cuộc sống như vậy. Trong cuộc nói chuyện riêng với Thành, Chiến nói thẳng: "Nhìn mày tao thấy sốt ruột, nhìn Minh Anh tao cảm thấy ái ngại".


"Hai đứa mày cũng phải tìm cách khác để xoay sở cuộc sống đi chứ" - Chiến nói tiếp.
"Bao nhiêu năm lăn lộn cuộc sống tao mới thấy rằng có tiền thì mới có quyền làm phiền thiên hạ" - Chiến tiếp tục - "Có tiền tiếng nói của mình mới có trọng lượng, ra đường đỡ phải nhìn trước nhìn sau, đỡ phải nhìn sắc mặt của người khác".
Những điều Chiến nói Thành đều biết nhưng Thành không biết cách làm thế nào để có tiền. Thành chỉ sống với đam mê của mình và kiếm được số tiền vừa vặn với cuộc sống ấy, với con người mình. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm một công việc nào đó giống như Chiến đang làm và anh không giỏi về kinh doanh, không biết gì về nó.


Nghe Thành nói, Chiến nói muốn có tiền thì Thành phải có gan, phải đầu tư và Chiến đang theo một dự án được Chiến đánh giá là "rất tiềm năng" và nếu Thành muốn theo, anh sẽ giúp.
Tập 2 phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (30/1) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)