Những nhà thám hiểm không gian tuổi nhỏ nhưng đầy tham vọng này đang được mời chia sẻ những suy ngẫm của về cuộc sống và thế giới xung quanh để gửi vào vũ trụ, trong một dự án hợp tác giữa nhóm Bảo tàng Powerhouse của Australia với Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).
Một số người gửi những bài thơ. Một số người gửi lời tưởng nhớ những người thân yêu có thể đã mất. Có người thì nhắc nhớ về món khoai tây chiên nóng hổi ngon như thế nào.

(Ảnh minh họa: Celestis)
Dự án mang tên Humans (có nghĩa là Con người) sẽ truyền hàng ngàn thông điệp được ghi âm vào vũ trụ trong vòng 2 năm. Vào năm 1977, một tàu vũ trụ cũng đã từng mang đĩa ghi hình ảnh và âm thanh của Trái Đất vượt ra ngoài Dải Ngân Hà để gửi đến bất kỳ sinh vật sống thông minh nào có thể có trong vũ trụ.
Gần 5 thập kỷ sau, những thứ sẽ được gửi đi đã khác.
Có em gửi thông điệp rằng: "Chúng ta là những người kiên cường, chúng ta là những người có tư duy tự do và sáng tạo, và cũng có nhận thức về sự bền vững". Lại có em nhắn nhủ: "Nếu chúng ta chỉ lo cho bản thân, thì chúng ta có thể gây hại cho Trái Đất và đó là nơi chúng ta đang sống".
Giờ đây, bạn không cần phải là một phi hành gia để gửi thông điệp của mình vào vũ trụ. Ai cũng có thể tham gia dự án này, từ bất cứ đâu trên thế giới, cho tới tháng 1/2026, để ghi lại và gửi thông điệp của mình đến dự án bằng hình thức trực tuyến.
Bình luận (0)