
Tối 20/2 (tức đêm mùng 4 Tết) tại tổ dân phố Xuân Ổ A (làng Ó, phường Võ Cường, Bắc Ninh) lại rực sáng phiên chợ Âm Dương, một sinh hoạt văn hóa dân gian mang màu sắc huyền bí, chỉ họp duy nhất một lần trong năm.



Chợ bắt đầu từ chạng vạng tối mùng 4 và kéo dài đến rạng sáng mùng 5 Tết Nguyên đán. Trong không gian nửa thực nửa hư, ánh đèn dầu và nến thay cho ánh điện, người mua - kẻ bán lặng lẽ trao tay nhau những món hàng đầu năm, không mặc cả, không nói thách.


Theo quan niệm dân gian lưu truyền ở làng, đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 là thời khắc âm – dương giao hòa, là lúc con người tưởng nhớ tổ tiên, người đã khuất và gửi gắm ước vọng bình an cho năm mới.




Nhiều người tìm đến để đốt vàng mã, dâng hương, gửi lễ vật cho người cõi âm như một cách tưởng nhớ và tri ân tổ tiên. Hàng hóa tại chợ chủ yếu là đèn hương, vàng mã, trầu cau, rượu, muối, bật lửa, hoa quả, hạt giống…

Người dân quan niệm đi chợ đêm đầu xuân là "mua may, bán rủi", trao đi điều không lành của năm cũ, đón nhận lộc mới cho năm mới.




Năm nay, phiên chợ diễn ra sau lễ cầu siêu, lễ tuyên văn khai chợ của địa phương. Giữa không khí linh thiêng, một mặt hàng thu hút đông đảo người dân và du khách là gà đen.




Theo quan niệm dân gian, mua được gà đen trong đêm chợ Âm Dương sẽ mang lại may mắn, bình an và thuận lợi suốt cả năm. Vì thế, nhiều người không ngại thức trắng đêm, kiên nhẫn tìm mua bằng được "lộc chợ" đầu xuân.


Bên cạnh đó, muối cũng là mặt hàng được ưa chuộng với mong muốn một năm mới đậm đà tình cảm, đủ đầy và thuận lợi.





Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, chợ Âm Dương làng Ó còn là không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và niềm tin. Giữa dòng người tấp nập đêm mùng 4, mỗi bước chân đi chợ như một cách nhắc nhớ về cội nguồn, về những người đã khuất, để lòng người nhẹ hơn trước thềm năm mới.
Bình luận (0)