Sau cơn bão số 13, nhiều khu vực ở Đắk Lắk vẫn còn bị chia cắt. Trong lúc này, nhiều tấm lòng của người dân trong và ngoài tỉnh hướng về các vùng bị ảnh hưởng, san sẻ khó khăn cùng bà con.
Công việc thường nhật của Trưởng thôn Phước Lương trong 2 ngày qua là tiếp nhận quà cứu trợ từ các đoàn thiện nguyện và phân phát đều đến bà con trong thôn. Hôm nay là ngày thứ 2 người dân trong thôn nhận cơm và nước sạch. Niềm vui càng nhân lên với các cụ già trong làng, bởi đến nay nhiều người vẫn chưa thể rời làng do nước chưa rút hết.

Nhiều tấm lòng khác đang hướng về người dân phía Đông Đắk Lắk. Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều, những người không có điều kiện thì góp công sức. Khi các đoàn từ thiện đến, đường vào làng khó khăn, nhiều người tự nguyện dùng xe để vận chuyển quà cứu trợ. Các địa phương đang tiếp nhận quà để trao đều cho bà con bị ảnh hưởng bão lũ.
Theo thống kê, ngoài 3 người chết, 8 người bị thương, ngư dân đánh bắt và nuôi trồng thiệt hại nặng thì số nhà bị sập và tốc mái do bão số 13 đã tăng lên 6.020 căn. Với thiệt hại quá lớn này, sự san sẻ từ nhiều tấm lòng và các chính sách hỗ trợ kịp thời sẽ giúp người dân vùng bão lũ phía Đông Đắk Lắk vượt qua phần nào khó khăn.

Bình luận (0)