Tại tỉnh Đắk Lắk, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước uống đang là vấn đề cấp thiết với người dân vùng chịu ảnh hưởng của bão số 13. Nhiều khu vực vẫn chưa có điện trở lại, hệ thống nước từ các trạm cấp nước bị hư hỏng, khiến cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương cùng các nhóm thiện nguyện đang nỗ lực vận chuyển nước sạch về các thôn, xóm để hỗ trợ người dân.
Tại xã Xuân Cảnh, chuyến xe nước sạch thứ hai vừa được UBND xã đưa về thôn Hòa Phú để cấp nước cho bà con sau 5 ngày bão đi qua. Nhiều hộ dân vui mừng vì lượng nước dự trữ trước bão đã cạn từ lâu. Với bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, lúc này nước sạch quý hơn nhiều thứ khác: “Tình làng nghĩa xóm, bão lâu không có nước, các cô các chú cho vậy mừng lắm, quý hơn gạo".

Trước khi bão đổ bộ, phần lớn các hộ dân đã tích trữ nước. Tuy nhiên, do mất điện nhiều ngày và các trạm cấp nước bị hư hỏng, tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước uống đã xảy ra trên diện rộng. Ở thôn Định Trung 2 (xã Tuy An Bắc), các xe chở nước sạch của nhà hảo tâm vẫn đều đặn đến làng cấp nước cho dân. Trong các chuyến hàng cứu trợ, nước sạch được ưu tiên hàng đầu, bởi có nước là có thể duy trì sinh hoạt và bảo đảm vệ sinh sau bão.
Bà Lê Thị Tươi, xã Xuân Lộc, chia sẻ: “Có nước mừng lắm. Sống chủ yếu nhờ có nước mà, không có nước thì khó khăn lắm".

Ông Lê Đông Quân, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận nước từ các mạnh thường quân, rồi thông báo cho bà con đến nhận hoặc đưa nước đến tận nhà cho người dân".
Đến chiều nay, số hộ thiếu nước sinh hoạt và nước uống tại các xã bị ảnh hưởng đã giảm đáng kể so với hai ngày trước, nhờ các xe bồn được huy động liên tục và sự chung tay của nhiều đoàn cứu trợ. Dự kiến trong hai ngày tới, các khu vực thiệt hại nặng như Xuân Cảnh, Xuân Lộc sẽ có 100% hộ dân chủ động được nguồn nước sinh hoạt.
Bình luận (0)