Mở đầu tập 13 phim Dưới ô cửa sáng đèn, Diệu (Quỳnh Châu) vội vã đến chỗ hẹn ăn tối với đối tác để bàn bạc công việc. Cô xem đây là cơ hội quý giá cuối cùng để cứu công ty. Cuộc gặp có Đức - người môi giới hợp đồng - người rất mong muốn hợp đồng thành công để anh ta hưởng hoa hồng; có 2 người phía đối tác và Diệu. Diệu bị ba người đàn ông hùa vào, ép uống rượu. Trong khi đó, Dương (Tiến Lộc) - chồng của Diệu - ở nhà nhưng không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ và nhớ mong về Trang - cô gái mới quen gần đây và qua đêm cùng nhau. Dương đang có cuộc đấu tranh tâm lý - vừa cảm thấy có lỗi với vợ, thương vợ một mình gánh vác công ty; vừa không thể dùng lý trí để quên Trang.


Tài (Tuấn Tú) bỏ nửa tháng lương ra để mời Sinh (Quang Sự) đến nhà hàng sang trọng "chữa lành", tình cờ đúng nhà hàng mà Diệu đang gặp đối tác. Tài hiểu cảm giác của Sinh lúc này, dù bị oan nhưng không thể không cảm thấy áy náy trước cái chết của Thành. Sinh thở dài tự trách bản thân vừa đẩy 2 người vào bước đường cùng - Thành và Diệu. Vì Sinh bị người nhà Thành mắng chửi giữa lúc đối tác đang đi khảo sát nhà xưởng nên 90% Diệu bị đối tác từ chối hợp đồng. Điều này khiến Sinh vô cùng dằn vặt. Nghĩ lại chuyện của Thành, Sinh cảm thấy có điều gì đó khuất tất.
Sau khi ép Diệu uống rượu, Đức và người đàn ông kia lấy lý do để ra ngoài, rồi khóa cửa căn phòng lại. Hai người ra ngoài ngồi ăn lại ngồi đúng cạnh bàn của Sinh và Tài. Hai anh em nghe được hết âm mưu của Đức, Sinh dí chiếc dĩa vào cổ Đức, yêu cầu anh ta giao chìa khoá, rồi chạy vào giải cứu Diệu kịp thời khỏi gã đối tác kia.


Trong khi đó, Dương đã để cảm xúc lấn át lý trí nên lái xe đến nhà Trang. Trong khi vợ dặn anh ở nhà chờ, dù chuyến đi gặp đối tác thất bại hay thành công thì Diệu cũng muốn khi trở về có chồng ở nhà chờ. Tuy nhiên, khi Diệu trở về nhà với sự mệt mỏi, cần một bờ vai để tựa vào thì lại không thấy bóng dáng chồng đâu. Diệu thất vọng, cô đơn trong chính căn nhà của mình nên bật khóc một mình trong đêm.



Vì Trang đã chuyển đi nên Dương đến nhà mà không gặp được. Thấy số điện thoại giao bán nhà, Dương gọi khẩn cầu người môi giới bất động sản cho số điện thoại của Trang nhưng không được. Khi trở về, anh thấy vợ đã ngủ say và anh lại xuống phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệu không thấy chồng nằm bên, vội chạy xuống phòng khách, lại thấy anh ngủ ở đây. "Hôm qua, anh về muộn quá, sợ em tỉnh giấc nên ngủ tạm dưới này" - Dương giải thích khiến Diệu thắc mắc cơ quan anh lại có việc đột xuất tiếp sao. Dương lấy nước ấm cho vợ uống để đỡ đau dạ dày nhưng người đau dạ dày là Trang, chứ không phải vợ anh. Trong khi đó, vết thương ở cổ Diệu thì Dương lại không để ý.
Diệu nói cuộc gặp tối qua thành công hơn mong đợi với nét mặt buồn rười rượi, nhưng Dương cũng không hề để ý đến thái độ của vợ. Dường như đó là một câu hỏi cho xong nghĩa vụ, chứ không hề có sự quan tâm giữa chồng dành cho vợ. Diệu đã mệt mỏi với việc điều hành công ty trong giai đoạn khó khăn, cô lại càng thêm đau, buồn với sự cô đơn trong căn nhà. Hai vợ chồng mất sự kết nối, như hai người xa lạ ở chung nhà. Dương thường xuyên né tránh vợ.


Mới sáng ra, mẹ của Thành đã ôm di ảnh con trai tới khu tập thể để gặp Sinh, đòi lại công bằng cho con trai. Lên phòng nói chuyện, mẹ của Thành đòi Sinh đền bù 500 triệu đồng. Không còn cách nào khác, Sinh phải cho mẹ Thành xem lại các đoạn clip giữa anh và con trai bà, để chứng minh mình không phải là người khiến Thành cùng quẫn nghĩ quẩn.
Sau đó, Sinh còn đưa mẹ Thành về tận nhà. Lúc này, vợ của Thành mới nói cho bà biết, chính Sinh là người cho tiền, giúp đỡ cô trong thời gian chờ sinh em bé.




Quý vị đón xem tập 14 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Ba (16/6) trên kênh VTV3!

Bình luận (0)