Bố rút hết tiền tiết kiệm cho Diệu trả nợ
Mở đầu tập 20 Dưới ô cửa sáng đèn, sau chuyện con gái ly hôn, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) hỏi Diệu (Quỳnh Châu) về ngôi nhà chung của hai vợ chồng. Diệu kể Dương nhận lỗi về phía mình nên để lại cho vợ toàn bộ ngôi nhà đó, vì Dương cũng biết vợ đang gặp khó khăn. Dù chồng ngoại tình nhưng Diệu vẫn bao dung cho rằng anh không quá tệ. Cô tự nhận cuộc ly hôn này cũng có một phần lỗi ở cô. Ông Đăng vẫn tiếc lẽ ra hai con nói với hai bên gia đình để cùng giải quyết, cho nhau thêm cơ hội. Tuy nhiên, Diệu cho rằng đã hết yêu thì cố giữ nhau cũng không để làm gì.

Trong khi đó, Sinh (Quang Sự) sốt sắng đi tìm Hoàng (Mạnh Hưng), tới tận công ty của hắn ta nhưng cũng bặt vô âm tín. Qua điện thoại, Diệu kể cho Sinh chuyện Dương để lại toàn bộ ngôi nhà cho cô nên cô dự định sẽ bán đi trang trải nợ nần và trả cho Sinh, anh không phải mất công đi tìm kiếm tên trộm nữa. Tuy nhiên, theo Sinh, đường cùng thì mới phải bán nhà.
Ông Đăng đi ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm, đưa cho Diệu 200 triệu để con gái trả tiền cho Sinh. Ông nghe lỏm được chuyện Sinh đưa cho Diệu 15 chỉ vàng để đi lo việc, nhưng Diệu làm mất. "Cuộc đời thế đấy con ạ - chuyện nọ xọ chuyện kia, con mà yếu đuối là cuộc đời nó dìm chết con ngay" - ông Đăng động viên con gái út phải mạnh mẽ, chớ yếu đuối. Ông Đăng giục con gái trả tiền cho Sinh vì ông biết anh không dư dả gì, mà bây giờ hiếm có người nào tốt như anh.


Nghe lời bố, Diệu cầm tiền trả cho Sinh và nói thật về chuyện bố mình giục trả Sinh. Diệu biết sắp tới Sinh cũng thất nghiệp, cần có vốn để bắt đầu công việc mới. Diệu dự định sắp tới sẽ sống chậm lại một chút.
Vân đau khổ phát hiện mình có bầu với Hoàng
Về chuyện của Hoàng, Sinh chắc chắn với Diệu rằng Hoàng là tên trộm vàng. Ngay sau đó, Sinh gọi điện cho Vân nhưng em gái nói nhưng lời đáng sợ như "em không muốn sống nữa". Sinh và Diệu tức tốc đến phòng trọ của Vân. Hoá ra Vân phát hiện mình có thai với Hoàng. Cô hoảng loạn, sợ hãi và cảm thấy có lỗi với anh trai, bởi cô cũng biết Hoàng chính là tên trộm.


Vân nói mình chưa sẵn sàng làm mẹ, còn đang tuổi ăn tuổi chơi. Sinh ngoài miệng mắng em nhưng trong lòng rất lo lắng và thương em gái. Sinh và Diệu đưa Vân đi khám thai. Ngồi chờ ngoài phòng khám, Diệu kể lại chuyện ngày xưa mình từng đi khám thai. Rồi tự nghĩ "trong cái rủi có cái may" , nếu có con thì giờ cô khó quyết định ly hôn hơn.
Sau khi em gái khám thai xong, Sinh yêu cầu em dọn đồ từ nhà trọ về nhà. Anh dặn Vân tạm thời chưa nói gì với bố, để anh làm tư tưởng với bố trước đã. "Em không biết mình có làm mẹ được không nữa. Em chưa sẵn sàng, còn chưa kể con em không có bố" - Vân bi quan.

Bố vợ đau tê tái khi nghe chính miệng con rể nói lý do ly hôn
Ông Đăng đến gặp Dương (Tiến Lộc) vì muốn nghe từ chính miệng con rể nói về chuyện ly hôn. Dương xin lỗi bố vợ và nhận vợ chồng ly hôn tất cả là do lỗi của anh. Điều ông Đăng muốn biết là lý do ly hôn. Dương thành thật kể cuộc sống của vợ chồng mình không ổn từ lâu. Dù không cãi vã, không xung độ, nhưng tình cảm và sự quan tâm ngày càng nhạt dần dù cả hai cũng đã rất cố gắng. Bản thân Dương luôn muốn có một đứa con để làm chất xúc tác, nhưng gần đây, hai vợ chồng ngày càng có khoảng cách mà không rõ ràng là gì. Ông Đăng nổi giận cắt lời Dương: "Rõ ràng cái gì nữa. Là do sự thay lòng đổi dạ của anh chứ còn cái gì".
Biết Dương muốn nhường căn nhà này cho Diệu nên ông Đăng nghĩ con rể vẫn còn thương vợ. Ông thắc mắc tại sao Dương không cầu xin, níu kéo hạnh phúc khi Diệu đòi ly hôn. Trước câu hỏi của bố vợ, Dương thẳng thắn thừa nhận "thương khác với yêu".


Nghe câu này từ con rể, ông Đăng đau lòng tê tái, vì ông biết chắc chắn rằng con gái mình sẽ đau tới mức nào khi bị chồng nói những lời này. Sau cùng, ông chỉ có một lời đề nghị cuối cùng với con rể: "Nếu anh có ý định cưới xin gì nữa thì mong anh từ từ một chút, lặng lẽ một chút". Vì ông muốn con gái có chút ít thời gian để nguôi ngoai.
"Từ hôm nay tôi với anh là người dưng, anh không cần lễ phép hay khách sáo. Lỡ gặp nhau ngoài đường thì cứ lướt qua nhau cho nhẹ lòng" - ông Đăng nói lời cuối cùng với con rể trước khi ra về.

Quý vị đón xem tập 21 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Tư (01/7) trên kênh VTV3!

Bình luận (0)