Trong tập 2, một cô công nhân trẻ đến gặp Sinh trình bày hoàn cảnh khó khăn và nhờ anh ứng trước tiền lương còn thiếu. Cô cho biết việc công ty nợ lương 2 tháng khiến cô rất vất vả. Mặc dù Sinh cũng không khá hơn, anh bị nợ lương 5 tháng. Tuy nhiên, ở vị trí quản lý, thấy hoàn cảnh khó khăn của cô gái trẻ nên Sinh đã bỏ tiền túi 15 triệu đưa trước cho cô ấy.

Nào ngờ cô gái không để ý đến tình huống khó xử của Sinh mà đi khoe với đồng nghiệp trong công ty. Thế là một nhóm 5 người kéo lên văn phòng với hy vọng cũng được hỗ trợ. Họ cho biết nhóm được nghỉ trước nên lên trước, các công nhân còn lại sẽ kéo lên sau.
Ban đầu thấy mọi người đến văn phòng đông, Sinh giật mình tưởng máy móc có vấn đề. Nhưng khi nghe họ trình bày ý định ứng lương, anh nói: "Có ai mang theo kìm không? Bẻ hộ anh cái răng. Thực sự trên người anh bây giờ mỗi cái răng là giá trị nhất!".

Sinh đề nghị mọi người viết đơn kiến nghị để công ty buộc phải có trách nhiệm giải quyết. Bản thân anh không thể ứng tiền túi cho tất cả mọi người.
Nghe vậy nhóm công nhân bực bội bỏ đi. Họ cho rằng đơn từ giấy tờ rất phức tạp mà không giải quyết được vấn đề. Nhiều người có ý kiến rằng tình hình này phải bỏ việc, thay đổi chỗ làm mới. "Đây là chúng em ứng lương chứ có phải xin lương đâu. Đơn từ nhiêu khê lắm!", một người công nhân nói.

Quý vị đón xem tập 3 Dưới ô cửa sáng đèn lúc 20h thứ Tư (20/5) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)