Vợ chồng anh trai của Bằng cầm tờ giấy có dấu lăn tay của anh đến để lấy cớ đòi nhà. Họ thuê người dọn dẹp đồ đạc của Bằng vất ra phía ngoài trong khi anh đi vắng. Thấy vậy, Sinh cùng hàng xóm đã lên tiếng phản đối nhưng hai vợ chồng cho rằng đây là việc riêng của họ. Bằng định nói chuyện rõ ràng thì Sinh ngăn cản. Anh cho rằng phải dạy cho hai vợ chồng một bài học. Sinh đã gọi điện thoại báo cáo với công an. Kết quả là mọi người có liên quan đều phải lên trụ sở công an phường làm việc.
Tại đây, hai vợ chồng liên tục khẳng định mình là người sở hữu hợp pháp của căn nhà. Họ cho biết bố của Bằng đã viết di chúc để lại căn nhà cho con trai út, tuy nhiên Bằng đã sang nhượng lại cho họ. Chỉ đến khi Sinh đưa ra bằng chứng cả hai đã lợi dụng tình trạng không tỉnh táo của Bằng để ép anh lăn tay vào giấy chuyển nhượng thì họ mới chịu nhận tội.
Dù rất giận anh chị, Bằng vẫn không truy cứu trách nhiệm mà xin tự hòa giải. Đến lúc này vợ chồng anh trai cũng chưa tỉnh ngộ mà cho rằng Bằng đã cướp tài sản của họ. Thất vọng, Bằng quyết tâm cắt đứt tình cảm với anh.




Nhóm bạn trong khu tập thể ăn mừng việc Bằng vẫn giữ được căn nhà. Anh cho biết chuyện lật tẩy đôi vợ chồng xấu tính thành công nhờ có sự giúp đỡ của Sinh. Khi nghe Bằng kể chuyện vợ chồng anh trai đột nhiên xuất hiện đòi nối lại tình cảm, Sinh đã nảy sinh nghi ngờ. Anh cẩn thận dùng một chiếc máy quay giấu kín trong nhà Bằng. Kết quả đúng như hai người bạn dự đoán, vợ chồng anh trai lợi dụng khi Bằng say rượu để lừa anh lăn tay bán nhà.


Diệu vẫn hàng ngày được Sơn đưa đón đi làm. Mục đích của anh ta còn là để tiếp cận với những người dân trong khu tập thể nhằm lấy chữ ký đồng ý với dự án chung cư mới. Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì bất ngờ có một người đàn ông lao đến trước xe của Sơn, giả vờ dựng cảnh tai nạn ăn vạ.
Diệu nhận ra đó là Huỳnh, nhân viên cũ đã giở trò hại công ty của mình trước đây. Huỳnh từng xin tiền của Sinh nhưng không thành công, túng thiếu, anh ta lại tìm đến Diệu để đòi món nợ. Nghe Huỳnh đe dọa sẽ đi tìm Sinh, Diệu vội vã lấy tiền cho anh ta, mong anh ta không gây rắc rối cho Sinh ở chỗ làm mới.



Hoàng muốn moi tiền từ Vân nên bất ngờ dẫn đến một người đàn ông tự xưng là bác để gặp gỡ bố cô, xin tổ chức đám cưới. Lúc này Sinh không có nhà nhưng hai người bạn Bằng và Tài vô tình nhìn thấy nên chạy đến giúp đỡ.
Sau nhiều sóng gió, Vân đã nhận ra bản chất của người yêu cũ. Cô khẳng định người đàn ông xưng là bác chỉ là chiêu trò của Hoàng. Thấy không lừa được Vân, Hoàng to tiếng đòi con. Vân khẳng định cô sẽ tự nuôi con lớn mà không cần đến Hoàng. Anh ta đuối lý, sợ mất mặt trước những người trong khu tập thể nên lớn tiếng cho rằng Vân là người hư hỏng, lăng nhăng. Nghe vậy Bằng tức giận đứng ra nhận con. Anh còn đấm vào mặt Hoàng để trút cơn giận bấy lâu nay. Thấy Bằng và Tài liên tục đe dọa, Hoàng vội vã bỏ chạy.






Sau sự việc, Vân đến gặp Bằng để cám ơn. Cô cho rằng anh không nên nói quá lên để tin đồn cả hai hẹn hò lan khắp khu tập thể. Bằng liền khẳng định đây là tình cảm thật lòng của anh chứ không chỉ là bột phát. Nhân cơ hội này, anh cũng bày tỏ mong muốn được chăm sóc, lo lắng cho mẹ con của Vân vì anh đã có tình cảm với cô từ rất lâu nhưng không dám nói.
Từ nhỏ, Bằng đã sống trong cảnh cô đơn. Lớn lên gia đình nhỏ cũng tan vỡ, anh trai thì từ mặt vì tranh chấp nhà cửa. Anh khao khát có một mái ấm cho riêng mình. Bằng sẵn sàng đứng ra bảo vệ Vân, hứa sẽ chăm sóc và yêu thương đứa bé trong bụng như con ruột. Nghe vậy Vân rất xúc động. Cô vui vẻ chấp nhận lời tỏ tình của Bằng.


Trên đường đi làm về, Sinh nghe bố báo tin Bằng và Vân đã thành đôi nên anh vội vã hẹn người bạn thân đi ăn để cám ơn. Sinh cho biết cả gia đình biết ơn Bằng đã sẵn sàng giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Dù Diệu đã dặn dò Sơn không được nói chuyện Huỳnh với Sinh nhưng Sơn vẫn tò mò. Anh đã chủ động hẹn gặp Sinh để hỏi rõ. Đồng thời Sơn cũng muốn khẳng định tình cảm của mình với Diệu, ngầm ý bảo Sinh chủ động rút lui trong việc theo đuổi Diệu. Sơn cho rằng Sinh hiện không đủ điều kiện để có thể chăm sóc, bảo vệ Diệu như mình. Nghe thế, Sinh bắt đầu nổi cơn ghen.


Diệu mua xe máy mới để tự đi làm, không muốn phiền Sơn phải đưa đón hàng ngày. Nhưng trên đường đi làm về, cô lại bị tên Huỳnh chèn xe gây tai nạn.
Sau khi nghe Sơn cảnh báo, Sinh rất lo lắng cho Diệu. Anh liên tục gọi điện thoại hỏi thăm nhưng cô không bắt máy. Anh tình cờ gặp Diệu khi cô đi làm về với vết thương sau khi va quệt xe. Sinh vội vã giúp Diệu băng bó, đồng thời nhắc nhở Diệu phải cẩn thận với Huỳnh. Diệu không muốn Sinh lo lắng thêm nên gạt đi. Cô cũng giả vờ đau chân để Sinh nguôi cơn giận .




Khi tỉnh táo, bà Phụng cùng Tài đi chợ. Tình cờ gặp Nguyệt tại sân chung khu tập thể, bà nói chuyện riêng với cô, nhắc lại kỷ niệm năm xưa đã từng ngăn cản tình cảm của Nguyệt và Tài. Bà mong Nguyệt bỏ qua chuyện quá khứ mà mở lòng hơn với tình cảm hiện tại. Nguyệt cho biết sau khi làm mẹ, cô càng thêm hiểu nỗi lòng của bà Phụng năm xưa nên không trách móc bà.



Vân có dấu hiệu động thai nên nhờ Diệu đưa đi bệnh viện khám. Trong lúc chờ Vân, Diệu tình cờ nhìn thấy một thai phụ trẻ tuổi băng bó chân, đi lại khó khăn nên giúp đỡ. Cô không ngờ đây lại là Trang, người phụ nữ từng khiến Dương say nắng. Diệu vẫn còn nhớ gương mặt của Trang khi lục tìm điện thoại của chồng cũ. Cô bất ngờ không nói nên lời. Trong đi đó Trang không hề biết Diệu, cô vẫn vô tư trò chuyện. Sự gặp gỡ tình cờ lần này của Diệu và Trang sẽ thay đổi cuộc đời của họ ra sao?






Quý vị đón xem các tập tiếp theo của phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư trên kênh VTV3!
Bình luận (0)