Đường huyết mạch xã Nga My xuống cấp nghiêm trọng sau bão lũ

Tùng Thư – Đình Tỷ

25/12/2025 14:41 GMT+7

VTV.vn - Sau bão số 10, tuyến đường huyết mạch hơn 22km ở xã Nga My (Nghệ An) hư hỏng nặng, nhiều cầu bị cuốn trôi, khiến hàng nghìn người dân thường xuyên bị chia cắt.

Mỗi khi trời mưa, con đường trở nên lầy lội; nắng lên lại tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, còn sau bão lũ thì bị chia cắt hoàn toàn. Đó là thực trạng kéo dài nhiều năm qua trên tuyến đường huyết mạch dài hơn 22km nối trung tâm xã Nga My đến bản Na Ngân (tỉnh Nghệ An). Đặc biệt, sau bão số 10, toàn tuyến đã bị hư hại nghiêm trọng, khiến đời sống của người dân nơi đây càng thêm khó khăn.

Theo ghi nhận, đây là tuyến giao thông duy nhất phục vụ sinh hoạt, sản xuất của hơn 450 hộ dân với gần 2.200 nhân khẩu. Sau bão số 10, bốn cây cầu trên tuyến đường này đã bị nước lũ cuốn trôi. Dù cầu tạm đã được dựng lại, song người dân vẫn luôn nơm nớp lo sợ trước nguy cơ sập đổ mỗi khi mưa bão bất thường xảy ra.

Đường huyết mạch xã Nga My xuống cấp nghiêm trọng sau bão lũ - Ảnh 1.

Anh Kha Văn Điện, người dân bản Na Ngân, xã Nga My cho biết, cầu tạm nhiều lần bị nước cuốn trôi, phải làm đi làm lại nhiều lần. “Ba, bốn hiệp làm nó cứ trôi. Có cầu thì bà con mới có thể sống được, nhưng làm như thế này thì rất khổ cho con cháu học sinh, mỗi tuần phải đi lại hai lần” - anh Điện nói.

Không chỉ hệ thống cầu tạm bợ, toàn bộ 22km tuyến đường chủ yếu là đường đất. Sau bão, có tới 10 đoạn bị sạt lở, đứt gãy, đến nay vẫn chưa được khắc phục. Cả taluy dương và taluy âm đều tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, kể cả trong điều kiện thời tiết nắng ráo. Nhiều đoạn đường nhỏ hẹp, một bên là vách đá, một bên là vực sâu, gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Đường huyết mạch xã Nga My xuống cấp nghiêm trọng sau bão lũ - Ảnh 2.

Anh Lương Văn Ùn, Trưởng bản Na Ngân, xã Nga My cho biết, tình trạng cô lập gần như diễn ra hằng năm vào mùa mưa. “Năm nào cũng như năm nào, vào những mùa mưa chúng tôi hoàn toàn bị cô lập, không thể tiếp xúc được với thế giới bên ngoài” - anh Ùn chia sẻ.

Phải mất gần ba tháng sau bão, toàn tuyến đường mới chỉ có thể thông xe máy. Những đoạn có thể đi được ô tô là rất ít. Vào ngày mưa, mặt đường lầy lội, trơn trượt, nguy cơ tai nạn luôn rình rập. Một con đường huyết mạch nhưng trong nhiều năm qua vẫn chỉ là đường tạm, đường đất, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại tối thiểu của người dân.

Đường huyết mạch xã Nga My xuống cấp nghiêm trọng sau bão lũ - Ảnh 3.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, việc đi lại khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đặc biệt là trong các trường hợp ốm đau, bệnh tật. “Việc vận chuyển, di chuyển từ trong bản về đến xã là rất khó khăn. Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để khắc phục, sửa chữa các tuyến đường và các cây cầu bị cuốn trôi, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn” - ông Kha nói.

Đường huyết mạch xã Nga My xuống cấp nghiêm trọng sau bão lũ - Ảnh 4.

Có thể thấy, tuyến đường huyết mạch này đang từng ngày bào mòn cơ hội mưu sinh, học tập và chăm sóc sức khỏe của hàng nghìn người dân xã Nga My. Hơn lúc nào hết, người dân nơi đây mong mỏi sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời để con đường không còn là nỗi lo thường trực mỗi mùa mưa bão.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.