Giữa lúc trận động đất có độ lớn 7,7 làm rung chuyển đảo Flores của Indonesia ngày 15/8, một bé gái đã chào đời trong ca mổ khẩn cấp tại bệnh viện đang rung chuyển. Hiện hàng nghìn người dân vẫn phải sơ tán, dựng lều và ngủ ngoài trời vì lo các đợt dư chấn tiếp tục xảy ra.
Em bé Gempita chào đời khi mới 31 tuần tuổi, đúng lúc các đợt rung lắc liên tiếp làm đảo Flores chao đảo.
Tại Bệnh viện Nagekeo, nơi tòa nhà bị hư hại, em bé được đặt trong lồng ấp giữa khu lều tạm ngoài trời. Mẹ của bé, chị Maria Florida Nogo Kelen, 39 tuổi, vừa trải qua một ca sinh khẩn cấp.
"Tôi rất biết ơn vì trong khi các bác sĩ và y tá phải để gia đình của họ ở nhà, họ đã không bỏ mặc chúng tôi mà vẫn tiếp tục chăm sóc tôi. Tôi cũng không biết số phận mình sẽ ra sao. Lúc đó, tôi cũng phải để 3 đứa con khác ở nhà", chị Maria Florida Nogo Kelen chia sẻ.
Ca phẫu thuật diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Đèn phẫu thuật bị hỏng, điện chập chờn, trong khi bệnh viện vẫn rung lắc.

(Ảnh chụp màn hình)
"Thành thật mà nói, tôi rất sợ, vì ca mổ diễn ra giữa lúc động đất vẫn đang xảy ra. Chúng tôi thậm chí không có đèn, vì đèn đã bị hỏng. Ca mổ rất khó khăn, em bé quá nhỏ", bác sĩ sản khoa Yona Sara Pardede tại Bệnh viện Nagekeo cho biết.
May mắn, em bé hiện đã ổn định trong lồng ấp. Người mẹ cũng đang được điều trị sau khi bị xuất huyết.
Với nhiều người dân trên đảo Flores, cuộc sống sau động đất vẫn đang diễn ra dưới những mái lều tạm. Hàng nghìn người phải ngủ ngoài trời vì lo ngôi nhà có thể tiếp tục sập trong các đợt dư chấn.
Một số khu vực còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận hàng cứu trợ do địa hình và cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Gần 1.500 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai tới vùng bị ảnh hưởng, cùng các máy bay vận chuyển hàng cứu trợ.
Đến hôm 17/8, số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên 68 người, cùng hơn 200 người bị thương.
Bình luận (0)